Những lần cha đi xa đem quà về cho các con bé nhỏ của mình. Những lần cha nấu xôi đỗ cho chị cả đi thi… Những lần, những lần và những lần… “Những lần” ấy sẽ mãi là hoài niệm đẹp trong em vì Chúa đã cất cha em đi xa mãi mãi…
Ngài hiền lành nhịn nhục, chịu đựng, bao dung thứ tha. Mặc cho bao kẻ chống đối, mưu mô hại Ngài. Trái Tim Ngài không hề sôi lên để… “xử lý” họ bằng quyền năng vô biên.
Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội, cùng với Đức giáo hoàng Phanxicô, các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới sẽ cử hành giờ chầu Thánh Thể vào cùng một thời điểm: 5 giờ chiều tại Rôma, lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô, 2-6-2013
Mẹ nói: “Các con cứ tham gia vào Giới trẻ Huynh đoàn. Mẹ nghĩ, khi các con tham gia, các con sẽ học được nhiều điều tốt lành nơi gương sáng nhân đức của Thánh tổ phụ, hiểu biết giáo lý, am tường lẽ đạo, hầu gia tăng đức tin, biết cầu nguyện, suy niệm và chia sẻ Lời Chúa. Hơn nữa, gia nhập vào giới trẻ Đa Minh sẽ rèn luyện các con có tính kỷ luật, can đảm và tự nhiên hòa đồng, có tính tâp thể cao, làm chí hướng cho các con trong ơn gọi tu trì”.
Lúc hát thì có vẻ dễ dàng, hăng hái như “thuộc lòng” hai tiếng “xin vâng” tự bao giờ. Khi vui vẻ hạnh phúc thì cũng dễ dàng nói lớn hai tiếng “xin vâng”. Vậy mà trong những lúc gặp khó khăn, nghịch cảnh, thất bại… tôi lại thấy khó làm sao khi thưa lên hai tiếng ấy cách hăng hái thật lòng.
Thật ngỡ ngàng và thích thú khi mới đây nghe một tác giả giới thiệu công cụ tìm kiếm sự hướng dẫn từ vệ tinh , và từ đó suy tư về Chúa Thánh Thần.
Bị đòi nợ thì khổ và nhục lắm, nhưng càng khổ và nhục hơn khi chúng ta làm ngơ trước những đau khổ của tha nhân. Ai hiểu thì hiểu !
|