27/02/2015 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

692

Chúng ta không thể để chính mình câm lặng trong các giáo xứ, trong các cộng đoàn của chúng ta, trong giáo khu hay các nơi thuộc giáo phận của chúng ta khi có quá nhiều người đang chờ đợi Tin Mừng! Hãy bước ra như những người được sai đi. Không thể đủ nếu chỉ dừng lại ở việc mở cửa chào đón vì họ đến, nhưng chúng ta phải bước ra khỏi cánh cửa ấy, tìm kiếm và gặp gỡ mọi người.

Bài giảng, ngày Giới trẻ Thế giới, ngày 27 tháng 7 năm 2013

Suy nghĩ: Hãy cầu nguyện xin Chúa dẫn bạn ra khỏi sự thoải mái trong tuần này để mang tình yêu thương của Người đến ai đó mà bạn gặp gỡ. Sau đó, hãy sẵn sàng để chia sẻ nụ cười, một lời động viên, một sự giúp đỡ thực tiễn hay bất cứ hoàn cảnh nào mời gọi bạn. 

114.864864865135.135135135250