05/06/2013 -

Thơ

1972

 


 


 


Khi:


Người hành khất bên đường


Ngửa tay xin chút tình thương hại


Con quay mặt bước qua


Không nhìn lại.


Khi những người chung quanh


bề trên


hay kẻ dưới


buông những lời


chửi rủa, sỉ nhục con


Hay khi nghe những lời nói xấu phê bình


Con ơ hờ, tức giận, quay lưng


là con biết trái tim con tắt lửa.


Mặc dù


Môi con nói toàn lời Chúa


Chăn chỉ nguyện kinh


Sớm tối lễ, chầu


Nhưng thật ra con có được gì đâu!


Vì lòng mến đã hóa thành băng giá


            * * * * * *


Xin cho con biết thứ tha tất cả


đón nhận Ngài trong những kẻ khó nghèo


Để trong con nồng ấm lửa mến yêu


Và mãi mãi được bình an trong Chúa.


Nguyễn Thị Huyền (Gx. Chi Lăng, Buôn Ma Thuột)

114.864864865135.135135135250