05/06/2013 -

Thơ

1980

 


 


 
Trong kí ức xa xăm nơi Thiên Chúa
Đã dệt thêu kế hoạch thật tuyệt vời
Đất với trời sắp đặt để giao duyên
Đem con người vào thuyền quyên ân nghĩa.

Tình yêu ấy như hoa hồng trên dĩa
Đẹp tuyệt trần mà sao mãi vấn vương
Giêsu ơi! Ngài thương đoàn con cháu
Trái tim  ngài nơi nương náu bình yên.

Hoài bão yêu tha thiết vẫn trải dài
Khi vạn vật chưa an bài trọn vẹn
Chỉ vì yêu ngài không đành lỗi hẹn
Nói một lời vâng theo ý Chúa Cha.

Trái tim yêu! Ngày ấy tất cả là
Đưa nhân loại về khởi nguyên hạnh phúc
Tình yêu ấy không là giờ là lúc
Nhưng chính là một điệp khúc triền miên.

Bởi khi yêu chấp nhận trở thành điên
Cho mục đích danh Cha ngài rạng sáng
Tim càng đau khi cạn dần năm tháng
Vẫn dõi nhìn bóng dáng kẻ mình yêu
Thế nhân ơi! Có biết vị vua trời
Tim yêu thương vẫn muôn đời chung thủy

Phêrô Nguyễn Đức Thời
Giáo xứ Thái Hòa

114.864864865135.135135135250