18/09/2016 -

Tản mạn, giải trí

3232
- Ê, tao nói nghe, mốt mày có đi học ngang qua đây, gặp trúng cái bữa mưa thì cứ lấy đại 1 cái xài nghe hông con!

- Ủa, sao cô không bán mà cho không vậy cô?

- Tao bán bánh mì, mấy bữa mưa lớn tao mới nghĩ ra cái trò là "mua ổ bánh mì tặng cái áo mưa", nhưng mà thấy nhiều 
người đi đường, bán gánh, đạp xe quên đem áo mưa phải dầm mưa về, tội, nên tao để miễn phí luôn, ai cần thì lấy!

- Mấy ông xe ôm thấy tao làm trò này cũng thích thích, hay làm bộ tạt qua lấy ké. Tao làm vầy cũng được năm rồi, cứ tới mùa mưa là đem ra đây để...

- Cũng kì, có mấy người "đàng quàng" thì lấy 1 cái, còn có người lấy phát 3,4 cái làm mấy người sau không có cái xài. Mà mình Sài Gòn hơi đâu để ý ba cái chuyện đó! Phải hông?!

(Nguồn: #1phutsaigon, Ảnh: Luân Minh Đào Lê)
114.864864865135.135135135250