29/06/2021 -

Tản mạn, giải trí

1554


Đó là thánh lễ
an táng xúc động nhất mà tôi đã từng được tham dự... Thánh lễ an táng cha Giuse Lê Hoàng Thụy, OP. được đăng tải trên trang web https://gxdaminh.net/. Tôi đã hiệp thông với thánh lễ án táng Ngài, nghi thức tiễn biệt Ngài...online. Trái tim tôi thắt lại khi thấy Cha chủ tế xúc động ngay từ đầu thánh lễ... Một thánh lễ ...tối thui vì...cúp điện...


Tôi chưa gặp cha cố Giuse lần nào cả, cũng không biết Ngài từng là Cha Giám đốc Thỉnh viện nhiều năm, cho đến khi tôi đọc được những dòng cảm nhận và kể chuyện về Ngài sau khi Ngài ra đi. Điều làm tôi xúc động nhất là ánh mắt của Ngài qua di ảnh: Ánh mắt như thấu cảm tận đáy lòng người đối diện; ánh mắt toát lên vẻ đơn sơ và chân thành... Ánh mắt ấy cứ ám ảnh tôi mãi.

Không hiểu tại sao từ sau thánh lễ an táng đó, tôi cũng mang tâm trạng nao lòng, xót xa như quý cha, quý thầy trong tu viện thánh Albeto. Tôi cũng chưa gặp các ngài lần nào, nhưng lần đầu tiên, qua thánh lẫ an táng này, tôi cảm nhận được TÌNH HUYNH ĐỆ TRONG CỘNG ĐOÀN THẬT THIÊNG LIÊNG CAO QUÝ.

Mặc dù cúp điện, chất lượng âm thanh và hình ảnh không được rõ như những thánh lễ online thường ngày, cộng thêm lớp khẩu trang che kín khuôn mặt... nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự xót xa, đau đớn của các cha, các thày trong tu viện qua âm giọng từ những lời kinh, lời hát, qua những ánh mắt. Nước mắt tôi đã rơi thật nhiều. Tôi nghĩ rằng thời gian cha Giuse chiến đấu với bệnh tật, các cha, các thày đã đồng hành với Ngài, cùng đau với Ngài như chính bản thân mình vậy...

Tôi cũng đã từng sống trong tu viện được năm năm, rồi tôi cũng đã từng bỏ nhà thờ gần mười năm. Tôi không có ấn tượng tốt đẹp về đời sống cộng đoàn, v các cha, các sơ... Cho đến khi tôi gặp một linh mục dòng Đa Minh, ngài đã giúp tôi quay trở về với Chúa. Hôm nay, tình hình dịch bệnh khiến tôi không thể đến nhà thờ được, nhưng mỗi ngày, tôi lại làm bạn với chiếc Ipad để tham dự thánh lễ, để nghe những bài giảng online...

Có thể nói, những gì tôi nghe, nhìn và cảm nhận từ thánh lễ an táng của cha Giuse Thụy, đỉnh điểm làm trái tim tôi vỡ òa vì xúc động. Những con người “khác dòng máu, họ tộc”; đã quy tụ lại với nhau, cùng sống với nhau, cùng chia sẻ một lý tưởng, cùng chiến đấu trong khi thi hành sứ vụ... để rồi tất cả những điều đó trở thành những cành nho bám chặt vào cây nho là Thầy Giêsu. Tôi cảm nhận được rằng ranh giới của những “người dưng khác họ” đã không còn qua thánh lễ an táng của Cha Giuse.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn quý cha, quý thầy đã dâng thánh lễ online mỗi ngày, để tôi và nhiều người được gặp gỡ Chúa mỗi ngày, đồng hành với Giáo hội mỗi ngày sống đức tin mỗi ngày

Cha Giuse đã không còn dâng thánh lễ online nữa. Cha đi bình an, Cha nhé….
 
    Nguyn Ngc Minh Trang
Người con của giáo xứ Đa Minh – Ba chuông.
114.864864865135.135135135250