Kinh Nguyện Gia Đình Đaminh
Phan Tấn Thành, OP
Chương I: Những Kinh Thường Đọc
Chương này gồm những kinh căn bản của người Kitô hữu: Dấu thánh giá, kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng danh, Truyền tin, Kinh Chúa Thánh Thần, ba kinh Tin-Cậy-Mến.
- Dấu thánh giá là một lời tuyên xưng hai mầu nhiệm căn bản của Kitô giáo: mầu nhiệm Chúa Ba ngôi và mầu nhiệm Cứu chuộc. Chúng ta được rửa tội “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (GLCG 232-233; xc. Mt 28,19). Chúng ta được ơn cứu độ nhờ Thập giá của Đức Kitô.
- Kinh Lạy Cha do chính Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ (Mt 6,9-13; Lc 11,2-4). Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đã dành nhiều đoạn (số 2759-2865) để giải thích bản kinh này được coi như Toát lược Sách Tin mừng.
- Kinh Kính mừng được ghép từ những lời Phúc âm ca ngợi Đức Maria vì được Chúa chọn làm Thân mẫu Đấng Cứu thế, và cùng với Mẹ, chúng ta chúc tụng Thiên Chúa vì hồng ân cứu rỗi ban cho nhân loại Kinh Kính mừng gồm có hai phần: phần thứ nhất là lời chúc tụng, trích từ những lời chào mừng Mẹ do miệng của sứ thầnh Gabriel và bà Ysave (Lc 1, 28.42); phần thứ hai là lời khẩn nài, xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta. Xem chú giải kinh Kính mừng trong Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 2677-2678.. Tư tưởng này cũng được tiếp nối trong kinh Truyền tin, được kết thành bởi ba kinh Kính mừng xen lẫn những lời Phúc âm Kinh Truyền tin nhắc nhớ biến cố Ngôi Lời xuống thế làm người (Ga 1,14), được thiên sứ Gabriel loan báo cho Đức Maria (Lc 1,26.38). Theo gương Mẹ, chúng ta xin cho được biết tuân theo ý Chúa, và được chia sẻ vào cuộc tử nạn của Đức Kitô ngõ hầu được sống lại vinh quang với Người. Từ thế kỷ XV, các tín hữu đã có thói quen đọc kinh này mỗi ngày ba lần: sáng, trưa, chiều..
- Kinh Sáng danh là lời chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, nguyên uỷ của mọi ơn lành và tận điểm của chương trình cứu chuộc.
- Chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa (x. Rm 8,26-27). Vì thế chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong việc cầu nguyện cũng như trong việc thực hành các nhân đức.
- Ba kinh Tin-Cậy-Mến biểu lộ ba nhân đức căn bản của đời sống Kitô-hữu: tin tưởng, hy vọng, yêu mến. Kinh Tin kính khai triển những chân lý căn bản của Kitô giáo.
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
(Một bản dịch khác, theo Sách Các Giờ Kinh Phụng vụ)
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
Kinh Truyền Tin
Trong mùa Phục sinh, kinh Truyền tin được thay thế bằng kinh Lạy Nữ vương thiên đàng: xem chương VII, mục 3.
X. Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh đức bà Maria
Đ. Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Kính mừng Maria… Thánh Maria…
X. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời,
Đ. Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.
Kính mừng Maria… Thánh Maria…
X. Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đ. Và ở cùng chúng tôi.
Kính mừng Maria… Thánh Maria…
X. Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con,
Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
(Bản dịch cũ)
* Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mến trong Đức Chúa Trời trong lòng chúng con.
X. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
Đ: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
(Bản dịch mới)
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài làm cho các dân tộc tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng vẫn cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, xin ngự đến tâm hồn các tín hữu và làm cho họ cháy lửa yêu mến Ngài.
- Xin Chúa sai Thánh Linh xuống tác tạo mọi sự
- Và canh tân bộ mặt trái đất
Lạy Chúa, Chúa đã lấy ánh sáng Thánh Linh soi lòng các tín hữu. Xin cho chúng con cùng thông hiểu những điều chính trực trong Thánh Linh Chúa và hằng được ơn Người ủi an. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
(Những kinh khác cầu xin Chúa Thánh Thần, xem thêm ở chương V, mục 2: bí tích Thêm sức)
Kinh Tin
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn, chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều Hội thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.
(Ngoài mẫu thức cổ truyền tóm tắt hai mầu nhiệm căn bản của đức tin công giáo, chúng tôi xin thêm vài mẫu thức tương đương như sau)
1. Lạy Chúa là Chân Lý không thể sai lầm, con tin vững vàng tất cả những gì Chúa đã mặc khải và Hội thánh đã dạy. Con tin một Thiên Chúa trong Ba Ngôi, là Cha, Con và Thánh Thần. Con tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, đã làm người và chịu chết vì chúng con, đã phục sinh và sẽ trở lại phán xét kẻ sống và kẻ chết. Lạy Chúa, con muốn sống theo niềm tin này. Xin Chúa tăng thêm đức tin cho chúng con. Amen.
2. Lạy Chúa, con tin Chúa là Cha đã yêu thương gọi tên đích danh từng người. Con tin Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật ở giữa chúng con, đã chết và sống lại vì chúng con. Con tin Chúa Thánh Thần được trao ban cho chúng con như Thần khí Tình Yêu. Con tin Hội Thánh đã được Thánh Thần qui tụ nên một, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Con tin rằng Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng con và sẽ được viên mãn trong sự thông hiệp với các thánh trên trời. Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin cho chúng con. Amen.
(Ngoài ra, khi chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội, các dự tòng đã học những chân lý căn bản của đức tin dưới dạng “biểu thức đức tin”, gọi tắt là “tín biểu”. Hai mẫu thức phổ thông hơn cả là “tín biểu các thánh tông đồ” và “tín biểu công đồng Nicea - Constantinopolis được Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo giải thích ở các số 194-195).
Kinh Tin Kính Các Thánh Tông Đồ
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. A-men
Kinh Tin Kính Công Đồng Nicêa- Constantinopolis
Tôi tin kính một Thiên Chúa Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời Phongxiô Philatô, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Kinh Cậy
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
(Ngoài mẫu thức trong Sách Kinh, chúng tôi xin thêm vài mẫu thức khác tương đương, diễn tả đối tượng của niềm hy vọng Kitô giáo: xc. Sách Giáo Lý Hội thánh Công giáo số 1817).
1. Lạy Chúa, vì lòng Chúa nhân lành, vì những lời hứa và những công nghiệp của Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu chuộc chúng con, con hy vọng có thể đạt tới sự sống vĩnh cửu và những ơn cần thiết để làm những việc lành đáng hưởng công phúc đời sau. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng hạnh phúc bên Chúa muôn đời. Amen.
2. Lạy Chúa, con biết rằng tình thương của Chúa bao la và luôn ấp ủ con. Vì thế, con hy vọng sẽ được luôn trung thành với Chúa và đạt tới Chúa là niềm vui bất diệt. Lạy Chúa, xin giúp con sống hân hoan mỗi ngày trong niềm hy vọng ấy. Amen.
Kinh Mến
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
(Ngoài mẫu thức trong sách Kinh, chúng tôi xin thêm vài mẫu thức khác tương đương, diễn tả đối tượng của đức ái: xc. Sách Giáo Lý Hội thánh Công giáo số 1822)
1. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng trên hết mọi sự vì Chúa tốt lành vô biên và là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con. Vì lòng mến Chúa, con yêu thương tha nhân như chính mình và sẵn sàng tha thứ những gì họ làm mất lòng con. Lạy Chúa, xin cho con được mến Chúa luôn mãi. Amen.
2. Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì Chúa hằng yêu con. Xin giúp con yêu mến Chúa hết lòng và trên hết mọi sự vì Chúa là Đấng tốt lành vô biên. Xin giúp con, vì lòng mến Chúa, biết yêu thương tha nhân như chính mình. Amen.