18/07/2024 -

Suy Niệm

473
Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng,
chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
                                                    - Tv 70.9 -


Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, khi tuổi đà xế bóng và sức lực suy tàn, con tha thiết nài van: "Xin đừng sa thải con, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn." Trong những giờ phút cuối đời này, con chỉ còn biết trông cậy vào Chúa, nguồn an ủi và hy vọng của con.


Những ngày tháng qua đi, cuộc sống có bao nhiêu thăng trầm, giờ đây con đã hiểu rằng mọi sự đều tạm bợ. Khi nhìn lại, con thấy rõ rằng Chúa luôn hiện diện và che chở con. Tại Nhà Bác Ái Đa Minh, con cảm nhận được tình thương từ những người xung quanh, nhưng trên hết, con biết rằng Chúa luôn là nơi nương tựa vững chắc của con.


Lạy Chúa, xin ban cho con sự bình an và niềm vui trong những ngày còn lại. Khi mọi sự qua đi, chỉ còn Chúa là nơi con tìm thấy sự an ủi và bình yên. Xin hãy đón nhận con vào vòng tay yêu thương của Ngài, để con được sống trong tình thương của Chúa đến muôn đời.


Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc,
lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con,
để con tường thuật quyền năng của Chúa
cho thế hệ này được rõ,
và dũng lực của Ngài
cho thế hệ mai sau.
                                - Tv 70.18 -
Amen.

Nguồn: Facebook Nhà Bác Ái Vĩnh Lộc
114.864864865135.135135135250