24/02/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

209

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,
loài người không được phân ly” (Mc 10,9).

Như Mẹ: Mối dây hôn phối là mối dây hiệp nhất và bền vững. Hôn phối là cơ chế được Thiên Chúa thiết lập, và vì thế, không ai có quyền cắt đứt mối dây này. Nhưng ngày hôm nay, nhiều cuộc hôn nhân bị đổ vỗ vì nhiều lý do. Chưa bao giờ hôn nhân và gia đình lại gặp nhiều rắc rối như ngày hôm nay! Phải chăng là do người ta không còn đặt Thiên Chúa làm trọng tâm của đời sống hôn nhân?

Với Mẹ: Chúa đã thiết lập giao ước hôn nhân. Xin cho các đôi vợ chồng đang gặp thử thách trong đời sống hôn nhân, tìm được ơn trợ giúp để biết vượt qua thử thách gian nan.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã sống trong đời sống hôn nhân. Xin Mẹ nâng đỡ những ai sống trong bậc vợ chồng biết chung thuỷ với nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250