31/07/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

375

“Nước Trời giống như chuyện kho báu
chôn giấu trong ruộng”  (Mt 13,44b).

Như Mẹ: Có bao giờ chúng ta tìm kiếm Nước Trời như nhân vật trong bài Tin Mừng hôm nay không? Ông ấy đã vui mừng về bán tất cả để tậu cho bằng được kho báu chôn giấu trong ruộng. Niềm vui của Thiên Chúa là thấy chúng ta nhanh nhẹn tìm kiếm Nước Trời, và chắc chắn những thứ khác Ngài sẽ ban cho ta.

Với Mẹ: Lạy Cha, xin Cha ban cho chúng con sự khôn ngoan để biết chọn lựa kho tàng trường tồn. Xin cho chúng con cảm nếm được sự hiện diện của Cha như kho tàng được ẩn giấu trong lòng mỗi người chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy,
Mẹ đã thu tích của cải Nước Trời ngay khi còn ở trần thế. Xin cho đoàn con cái của Mẹ còn ở trần gian, không ngừng tìm kiếm và sống những giá trị Tin Mừng trong nhịp sống thường ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250