07/07/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

363

“Anh em hãy xin chủ mùa gặt
sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).

Như Mẹ: Cánh đồng truyền giáo đang bao la. Ơn gọi tu trì tại nhiều quốc gia ngày càng giảm dần. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Lúa sẽ chín khô, rồi hư mất, nếu không có thợ gặt kịp thời. Chúng ta làm được gì đây? Như Chúa Giêsu dạy là chúng ta cứ xin Chúa cha sai thật nhiều thợ gặt lành nghề ra gặt lúa về.

Với Mẹ: Sứ vụ loan báo Tin Mừng là một việc làm cần thiết đối với sự sống còn của Giáo Hội, xin Cha cử Thánh Thần xuống trên các thành phần trong Giáo Hội, làm cho họ được hiệp nhất và hăng say loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, xưa Mẹ đã hiện diện trong cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi, nay xin Mẹ tiếp tục hiện diện và đồng hành với Giáo Hội trong việc làm cho hạt giống Tin Mừng được gieo vãi trong mọi tâm hồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250