05/07/2015 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

517

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng
thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình” (Mc 6,1).

Như Mẹ: Chúa Giêsu bị những người quê hương mình coi thường, từ chối, đúng là “bụt nhà không thiêng”. Ngày nay, nhiều người cũng bị coi thường ngay chính trong gia đình của mình, bởi nhiều lý do, nhưng có một lý do quan trọng là thiếu tôn trọng và yêu thương lẫn nhau.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con có lúc thiếu tôn trọng Chúa cũng như người khác. Chúng con thường đối xử không khoan dung với chính anh chị em chúng con. Xin Chúa cho chúng con sẵn sàng mở rộng tâm hồn: biết tôn trọng phẩm giá của người khác, biết đối xử tử tế với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, Mẹ đã rất mực yêu mến và tôn kính Chúa, xin giúp chúng con biết nhận ra dung mạo của Chúa nơi những người xung quanh chúng con bằng ánh mắt yêu thương và bao dung của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250