GXNĐ ( 28.06.2014) - Hòa chung với Giáo Hội hoàn vũ mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào lúc 04g45', Ban Phụng Vụ Giới trẻ Giáo xứ Ngọc Đồng đã dâng thánh lễ mừng Bổn Mạng, do Cha Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP. chủ tế. Hiệp dâng trong thánh lễ còn có sự hiện diện của Quý Soeur Đa Minh Thánh Tâm, Quý Ban Hành Giáo, Quý Ban Thường Vụ các Giới và các Đoàn Thể cùng cộng đoàn Giáo xứ.
Ngỏ lời đầu lễ, Cha Đa Minh dẫn giải ý nghĩa của ngày Lễ Kính Thánh Tâm Chúa :
Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ, tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta vô vàn. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương hải hà của Chúa, bằng nhiệt tâm tuân giữ luật Chúa.
Hôm nay cũng là ngày xin ơn thánh hóa linh mục. Xin cho các linh mục sống thánh thiện như Chúa muốn.
Trong bài chia sẻ Tin mừng, Cha Đa Minh quảng diễn:
Tháng Sáu cũng là tháng mà toàn Giáo Hội hướng con cái mình tỏ lòng tôn kính Thánh Tâm (Trái Tim) Chúa Giêsu một cách đặc biệt. Trái Tim Chúa Giêsu, một Trái tim của Đấng Toàn Năng, một Trái Tim Thánh và rất Thánh. Trái Tim Thánh ấy không ở chốn trời cao, hay một nơi xa xôi nào đó, nhưng thật gần và rất gần với con người nhân loại. Để rồi ta có thể nói Trái Tim Thánh và rất Thánh của một vị Thiên Chúa, nhưng lại mang dáng dấp một trái tim người và rất người. Giờ ta dừng lại đôi chút trong cõi lặng để hình dung và chiêm ngắm Thánh Tâm (Trái Tim) Chúa Giêsu, khi Ngài mang thân phận kiếp người.
Ai cũng đã hơn một lần hiểu được thế nào là cô đơn: một đứa bé rời gấu áo mẹ để cắp sách đến trường, một người ngoại quốc đặt chân đến một xứ sở xa lạ, một người bệnh nằm liệt giường lâu năm, một người tàn tật bị hạn chế trong các quan hệ với người khác v.v… Có lẽ không ai thoát khỏi sự cô đơn.
Chính Chúa Giêsu cũng cảm nghiệm sâu sắc niềm đau ấy. Mang lấy thân phận con người, chia sẻ khổ đau với con người, Ngài cũng không thoát khỏi cô đơn. Nỗi niềm ấy đã dâng cao trong nhiều giờ phút cuối đời Ngài khi bị treo lơ lửng trên không, làm trò cười cho những người xung quanh, Chúa Giêsu lại còn cảm thấy như bị chính Chúa Cha bỏ rơi. Ngài đã đi đến tận cùng sự cô đơn của con người. Nhưng cũng chính trong những giờ phút ấy, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta chân lý tối hậu của Kitô giáo. Chân lý đó là "Thiên Chúa là Tình Yêu." Qua thái độ tin phục và tín thác, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho chúng ta thấy rằng: Chỉ trong Thiên Chúa Tình Yêu, con người mới tìm gặp được bản thân và thắng vượt được sự cô đơn.
Trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, Cha phó có đôi lời chúc lành đến tất cả quý ACE trong Ban Phụng Vụ. Xin Thánh Tâm Chúa luôn hiện diện trong từng tâm hồn các ACE, để ACE tiếp tục cống hiến, phục vụ cho Giáo xứ.
Ai cũng đã hơn một lần hiểu được thế nào là cô đơn: một đứa bé rời gấu áo mẹ để cắp sách đến trường, một người ngoại quốc đặt chân đến một xứ sở xa lạ, một người bệnh nằm liệt giường lâu năm, một người tàn tật bị hạn chế trong các quan hệ với người khác v.v… Có lẽ không ai thoát khỏi sự cô đơn.
Trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, Cha phó có đôi lời chúc lành đến tất cả quý ACE trong Ban Phụng Vụ. Xin Thánh Tâm Chúa luôn hiện diện trong từng tâm hồn các ACE, để ACE tiếp tục cống hiến, phục vụ cho Giáo xứ.
Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, Ngài đã cho chúng con một quả tim mới, một Thần khí mới, xin dạy con biết yêu như Ngài đã yêu để đền đáp lại tình yêu mà trái tim Ngài đã dành cho con.
Xem thêm hình ảnh buổi Lễ
BBT GX Ngọc Đồng