21/10/2009 -

Lịch sử Đa Minh

1171
 

mesaubiTruyền thống lâu đời của Dòng Anh Em Thuyết Giáo vẫn kính cẩn nhận đức Maria là vị Bảo trợ đầy quyền uy nhưng rất dịu hiền và thân thương của mình. Mối thâm tình mẫu tử đó luôn được củng cố một cách cụ thể trong suốt lịch sử phát triển và phục vụ của Dòng giữa lòng Hội thánh và thế giới.

 

Về phía Mẹ, biết bao chăm sóc ân cần, trìu mến dành cho đoàn con: từ lãnh vực phụng vụ, tu đức như trao Kinh Mân Côi, rảy nước thánh chúc lành cho giấc ngủ đêm, cho đến lãnh vực kỷ luật tu trì như thiết kế mẫu Áo Dòng độc đáo ... Và còn vô vàn ơn phúc khác nữa do bàn tay Từ Mẫu rộng ban. Quả như hình ảnh cha thánh Đa Minh đã chiêm ngưỡng trong một giấc mơ : tất cả con cái dòng Thuyết Giáo đều được ôm ấp, bảo vệ dưới tấm áo choàng ấm áp tình Mẹ.

 

Về phần con cái, để đáp lại tình Mẹ bao la, đã có rất nhiều nỗ lực nhằm bày tỏ lòng kính yêu, thảo hiếu. Trong đời sống phụng vụ, tu đức của Dòng, Đức Maria luôn chiếm vị trí quan trọng. Bên cạnh những ngày lễ, những kinh nguyện tôn kính Đức Mẹ chung với toàn thể Hội thánh, Dòng có tiểu nhật tụng kính Đức Mẹ, hát kinh Lạy nữ Vương cuối giờ kinh tối, lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, và khi nhắc đến thánh danh Maria, tu sĩ Đa Minh cúi đầu chào kính. Trong các văn bản, thư từ chính thức hoặc thư riêng, Anh Em Thuyết Giáo thích mở đầu bằng lời thiên sứ Gabriel "Ave Maria" và kết thúc bằng ước nguyện được đức Mẹ che chở, phù trì. Nhiều tỉnh dòng được gọi tên bằng các thánh hiệu của đức Maria: Đức Mẹ truyền tin - Thụy sĩ và Croatia, Đức Mẹ Mân Côi - Tây Ban Nha, Philippin, Đức Mẹ Mông Triệu - Úc và Tân Tây Lan... Vô số hội dòng, đoàn thể, tu viện, tu xá, trường học, cơ sở ... thuộc Gia đình Đa Minh đã nhận Đức Maria làm bổn mạng. Và điều hết sức đặc biệt và cảm động là trong lời khấn dòng, tu sĩ Thuyết Giáo tuyên thệ vâng phục đức Maria như bề trên thượng cấp của mình, sau khi khấn vâng lời Thiên Chúa.

 

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dòng, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam xin nhận Đức Maria làm bổn mạng, dưới tước hiệu Nữ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO. Bức ảnh Đức Mẹ Sầu Bi được chọn làm biểu tượng của Tỉnh dòng.

 

Tại sao là "Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo" ? Tạo sao là Mẹ Sầu Bi ?

 

Danh xưng và biểu tượng trên quả hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với lịch sử, tinh thần và đường hướng của Anh Em Thuyết Giáo Việt Nam.

 

Trước hết, về mặt lịch sử, có thể nói tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam là thành quả xương máu của các vị tử đạo thuộc gia đình Đa Minh trên đất nước Việt Nam thân yêu, trong số đó có 38 vị đã được phong Hiển thánh. Trải qua bao thử thách gian khổ, các bậc tiền bối hào hùng của Tỉnh Dòng vẫn luôn trung kiên, đem lời giảng, gương sống và cả xương máu của mình xây dựng Hội thánh Việt Nam và Tỉnh Dòng tương lai ... Hẳn rằng trong những năm tháng chịu đựng cấm cách, bách hại ác liệt đó, các tiền bối đã nhận được nguồn trợ lực rất lớn, rất hiệu lực từ chính người Mẹ hiền muôn thuở của Dòng Thuyết Giáo.

 

Chọn thánh hiệu Nữ vương Các Thánh Tử Đạo, Tỉnh Dòng vừa muốn chính thức và trân trọng bày tỏ lòng tôn kính, tri ân Mẹ hiền, vừa muốn tự nhắc nhở phải kế thừa xứng đáng gia sản vô giá của cha anh trối lại, đồng thời phải sống chết với sứ vụ của Dòng để khỏi phụ công lao các bậc tiền bối hiển hách.

 

Thứ đến, bức chân dung Đức Mẹ Sầu Bi diễn đạt rất đúng tinh thần và lý tưởng Anh em Đa Minh Việt Nam hằng phải luyện tập và thực hiện. Đời nội tâm tu sĩ Thuyết Giáo cũng họa theo từng đường nét của Đức Maria trong tinh thần, cung cách làm người môn đệ trung thành của Đức Kitô : bước theo Ngài đi bất cứ nơi đâu, sẵn sàng chia sẽ nỗi đau thương thập giá, với đức tin và hy vọng vào quyền năng Thiên Chúa, luôn đứng vững dưới chân Thập Giá, dưới giông tố phũ phàng của những thế lực thù nghịch với Tin mừng, ghi nhận mọi biến cố, kể cả biến cố bi thảm nhất trong cuộc đời của tất cả và từng con người anh em gặp gỡ, phục vụ, cũng như của chính bản thân anh em, trên đường thi hành sứ vụ, âm thầm, cẩn trọng suy niệm trong lời cầu nguyện khiêm tốn, phó thác.

 

Nhờ đời sống tâm linh phong phú đó, anh em nhận được nội lực kỳ diệu để vượt thắng bao thử thách hầu trung thành với lý tưởng tận hiến, tìm thấy nguồn cảm hứng bất tận cho lời truyền giảng và sức hậu thuẩnđầu thuyết phục cho chứng từ Tin mừng cứu độ trước mọi người mọi thời.

 

Sau cùng, danh hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo còn nêu rõ đường hướng của Tỉnh Dòng hôm nay và mai sau, đó là một Tỉnh Dòng cống hiến trọn vẹn nhân tài vật lực của mình cho công cuộc tông đồ truyền giáo, với bước chân thanh thoát của đức Maria, của các thánh Tông đồ, của các vị thừa sai cha anh trên đất Việt, đem tin vui giải thoát cho hết mọi tâm hồn, tại bất kỳ một biên cương nào với trái tim yêu thương nồng nàn và quả cảm của các ngài, khi cần phải minh chứng chân lý của lời mình truyền giảng, ngay cả bằng máu đào, bằng sinh mạng của mình.

 

Tu sĩ thuyết giáo của Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam không lùi bước, không bó tay trước những khó khăn, thách đố trên đường sứ vụ mở Nước Chúa trong mọi tâm hồn, mọi cảnh đời, mọi chiều kích văn hóa của đất nước và dân tộc Việt Nam thân yêu.

 

Kỷ yếu 25 năm tỉnh dòng 1992

114.864864865135.135135135250