
Một vị linh mục nói với tôi rằng, có người dựa vào Thánh Kinh để quả quyết trái đất chỉ mới chừng 6.000 năm tuổi. Xin cho biết thực hư ra sao?
Ý kiến này thật thú vị, nhất là trước những thông tin mà ngày nay chúng ta biết về trái đất và dòng giống loài người. Có lẽ vị linh mục của bạn có ý nhắc tới ít là hai người. Vào thế kỷ 17, Tổng giám mục Ái nhĩ Lan là James Ussher, sau khi cẩn thận tính toán những con số trong sách Sáng thế, đã quả quyết rằng thế giới này được tạo dựng vào năm 4004 trước Chúa Giáng sinh (!)
Ít lâu sau, Tiến sĩ John Lightfoot thuộc Đại học Cambridge, chứng minh thời điểm chính xác mà Ađam được tạo dựng là “ngày 23 tháng 10 năm 4004 trước Chúa GS, vào lúc 9 giờ sáng” (!) Có thể đây đó còn có những người cũng tin như thế. Bạn nghĩ là có thể nuốt trôi những con số này không?!
12. Vụ nổ vũ trụ (Big Bang) và tuổi trái đất?
Theo Stephen Hawking trong cuốn “Sơ lược lịch sử thời gian,” Hội thánh Công giáo tuyên bố rằng giáo huấn của Hội thánh không mâu thuẫn với lý thuyết vụ nổ vũ trụ. Như thế có nghĩa là hàng tỉ năm đã trôi qua. Thế nhưng, khi cử hành lễ Giáng sinh, một vị linh mục nói rằng từ khi tạo dựng vũ trụ đến nay mới trải qua vài ngàn năm thôi. Xin vui lòng giải thích sự khác biệt này.
Đúng là giáo huấn của Hội thánh không mâu thuẫn với lý thuyết gọi là vụ nổ Big Bang nói về nguồn gốc vũ trụ vật lý.
Chúng ta tin rằng vũ trụ vật chất này – bao gồm vô số các giải thiên hà, do các nhà thiên văn và các khoa học khác khám phá ra – hiện hữu là do hành động tự do của Đấng Tạo hóa, mà ta gọi là Thiên Chúa.
Theo lý thuyết Big Bang, toàn bộ vũ trụ thành hình bắt đầu với một phân tử vật chất và năng lượng cực nhỏ, có tỷ trọng có thể gọi là vô cùng. Cường độ năng lượng bên trong phân tử này gây nên một vụ nổ lan rộng thành vũ trụ vật chất ngày nay.
Như đã nói trên, đức tin không ngăn cấm chúng ta tin là Thiên Chúa có thể khéo léo tạo dựng vũ trụ theo kiểu này. Trong thực tế, một số điểm trong lý thuyết này còn cho thấy sự hiện hữu rõ rệt của một Đấng Tạo hóa.
Chắc chắn rằng, sự hiện hữu của vũ trụ này, với tất cả sự phối hợp tuyệt diệu giữa trật tự và ngẫu nhiên; giữa kế họach và sắp đặt, từ phân tử nhỏ nhất cho đến khoảng cách xa nhất, tất cả những yếu tố này khởi đầu chỉ với một phân tử tí xíu nhưng có tỷ trọng rất nặng có thể cho chúng ta thấy sự vĩ đại và tuyệt đẹp của một Thiên Chúa mà chúng ta tin hơn bất cứ cái gì khác.