Sáng Chúa Nhật vừa qua (23-10-2011), trong niềm hân hoan Giáo Hội cử hành ngày Lễ Truyền Giáo, Đoàn TNTT Giáo xứ Mân Côi đã long trọng tổ chức nghi thức lên khăn cho hơn 100 em TN trong Đoàn với đủ các ngành từ Chiên con đến Nghĩa sĩ. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong bước đường sinh hoạt trong phong trào TNTT của các em. Các em đã bước sang 1 giai đoạn mới, đánh dấu bước trưởng thành của các em trong suốt quá trình sinh hoạt. Niềm vui xen lẫn với trách nhiệm đã tạo nên không khí nghiêm trang nhưng cũng không kém phần náo nức của các em.
Trong thánh lễ hôm nay, các em chuẩn bị tuyên hứa được các anh chị ưu tiên xếp cho ngồi vào những hàng ghế chính giữa nhà thờ, như muốn chuẩn bị tâm hồn các em thêm phần sốt sắng hơn. Sau thánh lễ, không khí nhà thờ rộn ràng hẳn lên bởi sự nôn nao của các em. Có em ngồi im thin thít, có lẽ vì run… có em thì vội chạy đi tìm ba mẹ, níu chân ba mẹ ở lại tham dự nghi thức đánh dấu bước trưởng thành này của mình. Sau vài phút chuẩn bị, nghi thức tuyên hứa lên khăn được bắt đầu với nghi thức trao khăn cho các em khối Chiên con. Lần lượt từng em Chiên con với gương mặt ngây thơ trong sáng, các em từ từ tiến lên bàn Thánh, trước mặt Thiên Chúa và Cha linh hướng. Vì các em còn quá nhỏ nên không có phần tuyên hứa cho các em. Cha linh hướng đã có vài lời nhắn nhủ các em rằng từ hôm nay, các em đã chính thức là thành viên nhỏ bé nhất của Đoàn TNTT, là những người em út trong Đoàn. Sau đó, các anh chị Huynh Trưởng lần lượt trao khăn cho từng em. Những bàn tay nhỏ bé tuy còn vụng về khi giơ lên chào các anh chị HT trong lúc trao khăn nhưng đã cho thấy niềm say mê, sự hứng thú của các em trong phong trào TNTT.
Tiếp theo sau đó là phần tuyên hứa của các em Ấu Nhi. Với màu xanh lá mạ ngày hôm nay các em đeo, nhắc nhớ các em đã bước lên thêm được một nấc thang trong đời sống đức tin của của các em. Màu xanh lá mạ, màu của trẻ thơ non dại, của những bông hoa đầu mùa tươi mát trinh nguyên, đang vươn lên với đầy sức sống, và đó cũng chính là tâm hồn thơ ấu của các em Ấu Nhi ngoan ngoãn.
Kế đến là nghi thức tuyên hứa của các anh chị ngành Thiếu. Để lên được đến nấc thang này, có thể nói các em đã đi qua được một nửa chặng đường trong cuộc sống Thiếu Nhi của mình. Với chiếc khăn màu xanh dương, nhắc nhớ các em phải luôn biết hy sinh và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Màu xanh hy vọng của cuộc đời thanh xuân, màu của các em Thiếu Nhi với bao yêu thương trìu mến. Xin dâng lên Chúa tất cả tình yêu thương bao la trìu mến đó, để các em luôn chấp nhận hy sinh, tiến bước với những khó khăn trong cuộc đời.
Và sau 1 thời gian dài được huấn luyện và tìm hiểu, ngày hôm nay, các anh chị khối Bao đồng đã chính thức được bước chân vào hàng ngũ của ngành Nghĩa sĩ. Đây là cột mốc đánh dấu bước trưởng thành của các em. Từ nay, các em không còn là 1 người Thiếu Nhi nữa, mà đã trở thành đàn anh đàn chị trong Đoàn. Chiếc khăn vàng khoác trên vai, màu của tình yêu, tượng trưng cho sự gian khổ, màu của con người Nghĩa sĩ. Vì nghĩa ra đi để chinh phục, chinh phục những linh hồn nhỏ bé, chinh phục mọi người mà các em sẽ gặp trong cuộc sống.
Khép lại buổi Tuyên hứa là những tràn pháo tay thật giòn giã chúc mừng của cộng đoàn, chào đón các em bước vào một cuộc hành trình mới, một hành trình tìm hiểu mới với nhiều niềm vui, với nhiều điều thú vị, nhưng cũng không ít những khó khăn, thử thách. Nhưng với lời tuyên hứa của các em ngày hôm nay, với chiếc khăn các em mới được trao ngày hôm nay, và cùng với sự nâng đỡ, trợ giúp của người Anh cả Giêsu, các em sẽ vững bước hơn và vượt qua những chông gai thử thách đó.
Chúa ơi, Hôm nay là một ngày vui của chúng con khi chúng con được khoác lên mình chiếc khăn quàng Thiếu nhi Thánh Thể. Màu hồng nhắc chúng con phải luôn hiền lành như đàn Chiên Con. Màu xanh lá mạ của ngành Ấu nhắc chúng con luôn ngoan ngoãn. Xanh hy vọng giúp chúng con sống tinh thần hy sinh của ngành Thiếu, và màu vàng là động lực cho Nghĩa sĩ trên bước đường chinh phục mọi người đến cùng Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn biết sống tinh thầncầu nguyện, hy sinh, rước lễ và làm việc tông đồ để mỗi ngày chúng con mỗi trở nên những “tông đồ tí hon” của Chúa Giêsu Thánh Thể giữa mọi người.
BTT đoàn Thiếu nhi Gx. Mân Côi