04/05/2015 -

Giáo xứ

4495
Theo truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội, tháng năm là tháng hoa tôn sùng Đức Mẹ Maria, giáo xứ Cao Xá cũng mong muốn dâng lên Mẹ tâm tình mến yêu. Cha giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã nhận lời về dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ Cao Xá. Cha giám tỉnh đã  nối kết  nối kết việc lao động với việc dâng hoa kính đức Mẹ tại giáo xứ Cao Xá hôm nay.

Cha giám tỉnh chia sẻ: “Từ rất lâu, người tin hữu đã có lòng tôn kính đức Mẹ, người ta tìm những bông hoa đẹp nhất để dâng kính đức Mẹ. Ở Âu châu, tháng năm là tháng có những bông hoa đẹp nhất, cho nên họ đã muốn dâng những đóa hoa đẹp đó lên đức Mẹ. Dâng Mẹ Maria không chỉ dâng những bông hoa, những thụ tạo của thế giới vũ trụ, ngoài những bông hoa đó chúng ta dâng công sức lao động của chúng ta. Từ lao động của chúng ta chứ không phải ra ngoài chợ mua, bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta cho đức Mẹ.

Chúng ta có những đóa hoa dâng mẹ, với những điệu múa điệu nghệ của các em. Chúng ta không vỗ tay, chúng ta muốn đến đây, chúng ta dâng trọn những đóng góp những công luyện của các em, cũng như công sức của chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Hiện nay trên thế giới có khái niệm thương mại hóa công bằng. Thương mại hóa công bằng có nghĩa là người tiêu thụ có quyền được biết sản phẩm họ mua làm từ những chất liệu nào. Có nghĩa là người lao động bỏ bao nhiêu công sức để làm ra một sản phẩm. Sản phẩm làm bằng tay thì có giá trị hơn là bằng máy móc, vì làm bằng sức con người.

Hôm nay cũng thế, các em dâng hoa, cũng múa hay, đẹp, các em tập luyện nhiều. Tại sao các em lại dâng hoa lại quay về phía cộng đoàn, dâng cho mẹ hướng về Mẹ chứ, có thấy lạ không? Người khắc khe, tại sao dâng hoa như trình diễn? Tôi nghe từ đức Mẹ Maria, tất cả những gì dâng lên cho đức Mẹ, Mẹ cũng muốn ban cho từng người chúng ta. Công sức lao động của chúng ta, Mẹ cám ơn, Mẹ muốn ban lại cho chúng ta ơn bình an từ lời cầu bầu lên Chúa.

Mẹ luôn quan tâm đến con người, những nỗi khổ đau, những quan tâm của con người hiện nay, như tại đám cưới Cana, Mẹ đã cũng muốn quan tâm đến gia đình chúng ta. Mẹ muốn chia sẻ cho chúng ta, như lòng quý mến Mẹ dành cho chúng ta. Tôi nghe được những lời cầu xin cầu cho các gia đình hạnh phúc, những gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế, hạnh phúc. Mẹ muốn động viên và Mẹ trân trọng từng người, từng sức lao động của chúng ta.

Nơi đức Mẹ, chúng ta cũng biết quan tâm đến nhau; hái hoa tặng nhau từ những dịp lễ; mỗi ngày chúng ta biết tặng cho nhau những nụ cười, những lời hỏi thăm đó là những bông hoa tươi đẹp chúng ta dâng lên cho đức Mẹ. Những cử chỉ đẹp đó hơn là những bông hoa mua ngoài chợ dâng cho Mẹ.

Hoa ngoài chợ sẽ tàn. Hoa lòng thì mãi tươi mới. Xin cho chúng ta biết trân trọng sức lao động của nhau, vì đó là Mẹ đã làm và mong muốn chúng ta tiếp tục”

Nguyện xin Chúa ban bình an cho giáo xứ Cao Xá chúng con.

 
Hoàng Tuấn, OP.



































 
114.864864865135.135135135250