10/05/2011 -

Giáo hội Việt Nam

162

 


 


THIẾU NHI MÂN CÔI MỪNG NGÀY CỦA MẸ


 


“Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao


Trên đồng xanh có muôn ngàn cây lúa


Chim trong rừng có muôn ngàn tiếng ca


Cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa


Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi


Và Mẹ em chỉ có một trên đời


Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi


Và Mẹ em chỉ có... một trên đời”


 



WĐM: Một bài hát giản đơn với vỏn vẹn chỉ 6 câu thế mà làm dâng tràn trong mỗi chúng ta bao cảm xúc, cảm xúc về bài hát dành cho một người mà tất cả chúng ta đều biết chỉ có 1 trên đời, người mà ta yêu thương trìu mến gọi bằng tiếng Mẹ. Và ngày hôm nay, Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Mân Côi – những người may mắn được Thiên Chúa ban cho có 1 người Mẹ, chỉ một và duy nhất nhưng cũng tuyệt vời nhất, cùng tụ họp nơi nhà Chúa để được nói điều chúng con muốn nói và cũng nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống trên Mẹ, không chỉ trong Ngày Của Mẹ này mà sẽ là suốt cuộc đời Mẹ yêu.


Chúa nhật vừa qua (08/05/2011) Thiếu nhi  giáo xứ Mân Côi đã tổ chức chương trình Mừng Ngày của Mẹ với chủ đề “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!” cho các em Thiếu Nhi để các em có dịp nói lên hai tiếng “Cám ơn” và “Xin lỗi” với người Mẹ yêu quý của mình. Đến tham dự chương trình này, không những chỉ có các em thiếu nhi tham dự, mà thêm vào đó là sự có mặt của những người Mẹ, những người được tôn vinh trong ngày hôm nay.


Mở đầu chương trình, các em thiếu nhi được tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ này. Dù có nguồn gốc từ các nước phương Tây nhưng từ lâu "Ngày của Mẹ" đã trở thành một ngày lễ được cả thế giới đón nhận để tôn vinh những yêu thương, những hy sinh cao cả Mẹ dành cho gia đình, và cũng là để bày tỏ lòng tri ân và tình yêu dành cho Mẹ của mỗi người con. Tiếp theo sau đó , một em Ấu Nhi đã thay cho các bạn nói lên tấm lòng của các em kính dâng lên Mẹ bằng bài thơ “Tình Mẹ”.



Mẹ đã hy sinh cho ta thật nhiều, vậy mà nhiều lần ta cứ làm Mẹ buồn. Có đôi lúc chúng ta làm cho mẹ buồn, rồi chúng ta xin lỗi mẹ. Rồi mẹ lại thứ cho chúng ta. Chúng ta là thế đấy, không ai chưa 1 lần làm cho Mẹ phải buồn phải khổ vì mình cả. Hết lần này đến lần khác, cứ không vâng lời Mẹ, cãi lời Mẹ, vô tâm với Mẹ rồi xin lỗi hứa hẹn rồi cũng tiếp tục làm Mẹ buồn. Khi đã lớn rồi đôi lúc vẫn làm cho mẹ buồn. Tiếp nối chương trình là một hoạt cảnh ngắn với tựa đề “Nỗi buồn của Mẹ”.



Sau vở hoạt cảnh, các em thiếu nhi đã rút ra được nhiều điều, đã nhận ra được lỗi lầm của chính bản thân mình. Chính vì thế, toàn thể thiếu nhi đã quay mặt về phía Mẹ của mình mà nói lên lời hứa “Mẹ ơi, con xin lỗi, con sẽ không làm Mẹ buồn nữa!”. Những cái mặt ngây ngô của các em khi nói lên lời xin lỗi ấy trông thật đáng yêu, một chút gì đó hối hận trên gương mặt của các em. Tiếp tục chương trình là tiết mục độc tấu đàn Organ của một em thiếu nhi như góp thêm món quà dành cho Mẹ.



Tình Mẹ thương con thật cao quý, vô bờ vô bến. Mẹ ngày ngày âm thầm nuôi ta khôn lớn mà không hề đòi trả công thế mà bao lần ta lại đòi Mẹ thưởng cho ta khi ta giúp Mẹ làm 1 việc nhỏ xíu thôi. Thời gian cứ trôi mãi không dừng, chúng con như những cánh chim trời vô tâm vui mừng thoát khỏi sự bảo bọc của Mẹ, để Mẹ cô đơn buồn tủi. Chúng con tung bay theo những ước mơ, cứ bay, bay mãi vào đời để rồi một ngày mỏi cánh lại chỉ biết tìm về vòng tay êm ấm của Mẹ mà thôi. Mẹ vẫn dang rộng đôi tay gầy guộc chai sạn che chở cho chúng con mà không 1 lời trách móc. Mẹ là thế. Tiếp nối chương trình, thay mặt cho toàn thể cộng đoàn, Cha linh hướng đã có một vài lời phát biểu cũng như lời chúc mừng đến những người Mẹ.


Mẹ là nguồn sống, là sự chở che con trong tuổi thơ, là sự thương yêu khi con chấp cánh chào đời. Mẹ buồn vui theo bước chân con trải dài trên những ngày tháng thăng trầm trong cuộc sống. Ngày lễ của mẹ đến, mọi người vui mừng chào đón ngày lễ thiêng liêng. Thật hạnh phúc con vẫn còn Mẹ, được Mẹ nâng niu, chăm sóc. Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mà mẹ đã làm cho chúng con. Tình Mẹ thật cao quý và thiêng liêng, để mỗi khi chúng con vấp ngã trên đường đời lại có thể chạy về bên Mẹ nghe Mẹ vỗ về an ủi. Thương Mẹ là thế, nhưng chúng con không sao nói được thành lời. Thay lời cho những người con, bài hát “Con yêu Mẹ” do hai em thiếu nhi trình diễn đã nói lên bao điều mà chúng con muốn nói với Mẹ, “Con yêu Mẹ nhiều lắm”.



Kết thúc chương trình, cũng là phần quan trọng nhất trong buổi lễ hôm nay. Các em Thiếu Nhi, mỗi người một nhành hoa trên tay, các em sẽ toả đi các hướng để tìm đến và tặng cho Mẹ của mình những cành hoa đó – cành hoa thay cho lời xin lỗi, lời cảm ơn, cành hoa thay cho lòng biết ơn của chúng con đối với Mẹ. Ngay chính lúc này đây, chính các em đã tự nhủ với lòng sẽ ngoan ngoãn hơn, nghe lời Mẹ hơn, trên gương mặt của các em đã ánh lên những ánh mắt biết ơn người Mẹ hiền yêu dấu. Đâu đó trên gương mặt của những người Mẹ, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng lăn tràn trên khuôn mặt gầy gầy xương xương của Mẹ…


Mẹ là thế, luôn ủ ấp, che chở cho chúng con, lo lắng cho chúng con từng ngày, từng miếng cơm, chiếc áo. Mẹ là thế, luôn hy sinh vì con, chịu khổ cực vì con mà không một lời than vãn. Nhưng chúng con đôi lúc do vô tình hay cố ý đã để vươn những nỗi buồn lên mắt Mẹ. Mẹ ơi, chúng con xin lỗi Mẹ. Tha lỗi cho chúng con, Mẹ nhé!


“Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ, nghe không!”


Ban Thông tin TNGX. Mân Côi

114.864864865135.135135135250