17/08/2015 -

Đa Minh Việt Nam

3468

Từ ngày 27/7 đến ngày 1/8, anh em thuộc Cộng đoàn tu xá thánh Thomas Aquina, Bangkok Thailand đã quy tụ nhau tĩnh tâm năm. Cộng đoàn tu xá mang tính xuyên quốc gia, vì thành viên gồm  các anh em đang thi hành sứ vụ tại hai nước: Thái lan và Lào.

Năm nay, anh em chọn tĩnh tâm tại tòa tổng Giám mục, Giáo phận Thare-Nongseng. Giáo phận Thare-Nongseng, cách Bangkok khoảng 800 km về phía Bắc. Chính Đức Tổng Giám mục nơi đây là người đã đón nhận anh em Đa Minh  ‘trở lại’ xứ sở Chùa Vàng này. Đây cũng là dịp để anh em Đa Minh  tại Thái Lan tạo mối tương quan tốt đẹp với Giáo phận, nơi đã đón nhận anh em đến hiện diện.  

Trong các ngày tĩnh tâm, anh em đã nhận được những chia sẻ kinh nghiệm đầy quý báu của cha Narin. Được biết, cha Narin là người gốc Việt. Với vốn tiếng Việt ít ỏi, đôi khi cha phải dùng cả tiếng Thái, tiếng Lào để chia sẻ với anh em.

Với kinh nghiệm gần 50 năm trong đời sống Linh mục, cha không ngừng mời gọi anh em: ‘Ý Chúa muốn cho ta thì tốt hơn những gì chúng ta muốn. Vì thế, nếu những chương trình, dự tính của chúng ta  không được như ý mình muốn thì cũng đừng nản chí. Hãy luôn xác tín: điều Chúa muốn luôn là điều tốt nhất cho mình”.

Dịp tĩnh tâm cũng là dịp để anh em gặp gỡ và động viên nhau, chia sẻ những thao thức và ưu tư về sứ vụ. Hiện tình, cả hai sứ vụ tại Thái Lan và Lào đều còn rất nhiều khó khăn; nhưng không vì thế mà anh em nản chí; trái lại, anh em còn thiết tha mở rộng sứ hiện diện và sứ vụ tại hai vùng truyền giáo này. Với số nhân sự ít ỏi, anh em rất mong có sự tăng cường nhân sự từ các anh em trẻ.

Có thể nói, khi đến với vùng đất Thái Lan, anh em đang đi lại những bước chân của anh em Đa Minh  xưa. Bởi lẽ, không ai khác, chính các nhà truyền giáo Đa Minh  là những người đầu tiên đến truyền giáo nơi xứ sở Chùa Vàng này.

 (Paul Hoàng, OP.)

 

  

114.864864865135.135135135250