Tu viện Rất Thánh Mân Côi - Gò Vấp long trọng mừng lễ thánh phụ Đa Minh. 12 anh em thuộc Tu viện thánh Alberto và Tu viện Rất Thánh Mân Côi đã lặp lại lời khấn của mình.
Cha Bề trên Tu viện Mân Côi Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP. chủ sự thánh lễ. Đồng tế với cha có quý Cha thuộc Tu viện Rất Thánh Mân Côi, quý Cha thuộc Tu viện thánh Alberto, và quý Cha mới lãnh Thừa tác vụ Linh mục ngày 4-8 vừa qua.
Trong phần mở đầu thánh lễ, cha Giacôbê nhắc nhở mọi người về ý nghĩa ngày lễ: tưởng nhớ thánh phụ Đa Minh và hồng ân lặp lại lời khấn của 12 anh em.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, 12 anh em khấn sinh đã phủ phục để “xin lòng thương xót của Chúa và anh em”. Một lần nữa, anh em lại chạy đến Chúa và cộng đoàn để “hành khất” lòng thương xót, cũng như để cộng đoàn tiếp tục đón nhận anh em như là “người anh em đích thực trong Chúa”.
Trong bài chia sẻ, cha Giacôbê mời gọi mọi người nhìn về lý tưởng yêu mến, phục vụ Thiên Chúa và sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô và của cha thánh Đa Minh, để rồi khuyến khích mọi người cố gắng bước theo. Cha nhắn nhủ cộng đoàn, đặc biệt là các anh em khấn sinh và các tân linh mục, noi gương cha thánh Đa Minh – người luôn khao khát ơn cứu độ cho mọi người và mọi dân tộc, để rồi hăng say ra đi thi hành tác vụ Lời. Đó chính là tác vụ mà Dòng đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, Giáo Hội và ngày nay, Dòng tiếp tục trao phó cho anh em.
Sau bài giảng, từng anh em khấn sinh đến quỳ trước cha Bề trên và đặt tay trên sách Hiến pháp để lặp lại lời tuyên khấn.
Sau thánh lễ, đại diện quý cha mới đã cất lời cảm ơn cha Bề trên, quý cha Giáo, cha Giám đốc Trung tâm Học vấn và cộng đoàn về tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc mà mọi người đã dành cho các cha cũng như các anh em trong suốt thời gian vừa qua. Đáp lại, cha Bề trên cũng thay mặt cộng đoàn chúc mừng các tân linh mục và anh em lặp lại lời khấn hôm nay.
Thánh lễ trọng thể mừng kính cha thánh Đa Minh tuy đơn giản, ngắn gọn nhưng thật ấm cúng và trang nghiêm. Mọi người hân hoan tạ ơn Chúa vì Người đã ban cho Giáo Hội vị Tông đồ nhiệt thành và ban cho gia đình Đa Minh người cha nhân ái. Nguyện xin thánh phụ Đa Minh cầu khẩn cùng Thiên Chúa cho các tân linh mục và anh em lặp lại lời khấn hôm nay biết noi gương ngài, luôn hăng say phục vụ Chúa trong sứ vụ giảng thuyết.
Ban Thông tin Học viện