10/10/2014 -

Đa Minh Việt Nam

8863
WĐM (10-10-2014) – Hòa với toàn thể Giáo hội, chiều ngày 07-10-2014, Tu viện và Giáo xứ Mai Khôi đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Maria Mân Côi, Bổn mạng Tu viện và Giáo xứ. Hiện diện trong Thánh lễ có Quý Cha Bề trên Dòng Đa Minh, Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP., Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, Cha Bề trên và Quý Cha cùng Quý Thầy Tu viện Mai Khôi; cùng tham dự và hiệp thông trong dịp lễ này, còn có Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ các Hội Dòng và cộng đoàn dân Chúa.











Trong bài chia sẻ, Cha Bê trên chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP. diễn giải về ý nghĩa của Kinh Mân Côi. Giáo hội dành trọn tháng 10 để mời gọi mọi người cùng hướng về Đức Maria Mân Côi, để cùng với Đức Maria suy niệm về hành trình cứu độ của Thiên Chúa được hiện thực hóa nơi chính Đức Giêsu. Qua tràng chuỗi Mân Côi đơn sơ, mộc mạc, người tín hữu từng bước hành trình cùng Đức Maria cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại; khởi đi từ lời thưa xin vâng cho đến những bước chân rong ruổi trên khắp nẻo đường Palestin, để rồi lê gót theo Đức Giêsu tới đỉnh đồi Golgotha trong nỗi đớn đau tột cùng, nhưng rồi kết thúc tất cả là sự vinh hiển trong ánh vinh quang Thiên Quốc, nơi Thiên Chúa dành sẵn cho những ai tin và phó thác cuộc đời cho Người.











Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Bề trên Giuse đã làm phép những tràng chuỗi Mân Côi. và kèm theo những tràng chuỗi Mân Côi với những “ngắm” của bốn mầu nhiệm: Vui, Sáng, Thương, Mừng, được mọi người đón nhận tạo thành những chuỗi Mân Côi sống trong suốt tháng 10 này.





Sau thánh lễ, trong tình thân gia đình, Tu viện và Giáo xứ cùng chia sẻ với nhau trong bữa tiệc buffet.










 


Ngoài Tu viện và Giáo vứ Mai Khôi, trong Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam còn có Tu viện và Giáo xứ Mân Côi cũng hân hoan bổn mạng nhân ngày lễ mừng kính Đức Maria Mân Côi vào ngày 7-10-2014 với nhiều hoạt động và niềm vui lớn.

Niềm vui đầu tiên là niềm vui thầy Giuse Nguyễn Ngọc Huy, OP., một người con của Giáo xứ và Tu viện, tuyên khấn lại trong giờ Kinh Sáng. Sau một thời gian trở về Việt Nam và sống trong bầu khí yêu thương, đầm ấm của Tu viện; tham gia vào đời sống học hành, nghiên cứu của Học viện cũng như các hoạt động mục vụ của Giáo xứ, thầy Giuse cảm thấy ngày càng yêu mến Dòng và sứ vụ của Dòng hơn. Vì thế hôm nay, thầy hân hoan vui mừng tuyên khấn lại trong tay cha Bề Trên Giuse Trần Quang Thiện, OP. Trong giây phút thánh thiêng này, cha nhắc nhở mọi anh em về lời khấn cũng như sứ vụ rao giảng Lời Chúa cứu rỗi các linh hồn mà Dòng và từng anh em đang khao khát và theo đuổi.









Niềm vui thứ hai đến từ bữa cơm trưa thân mật của toàn thể cộng đoàn Tu viện với các vị khách thân quen: cha Quản hạt, quý Cha khách, quý Tu sĩ nam nữ thân hữu cùng các vị ân nhân của Tu viện và Giáo xứ. Bữa cơm diễn ra thật ấm áp và chan hòa tình cảm gia đình. Mọi người cùng gặp gỡ, chia sẻ trong niềm vui họp mặt.





Niềm vui thứ ba có được từ trận bóng đá mừng lễ bổn mạng diễn ra vào lúc 3 giờ chiều giữa đội “trẻ” gồm các anh em lớp Triết 1, Triết 2, Thần 1 và đội “già” gồm các lớp Thần 2, Thần 3, Thần 4 và quý Cha, quý Thầy thuộc khối Tu viện (tiếc thay, vì bận học đột xuất nên các anh em lớp Triết 1 không thể tham dự). Trận bóng diễn ra hết sức sôi nổi, gay cấn nhưng tràn đầy niềm vui và đầy ắp tiếng cười. Trận đấu kết thúc với tỉ số “không tưởng” 13-13 mang lại niềm hạnh phúc cho cả hai đội cũng như toàn thể khán giả với những bàn thắng tuyệt đẹp.









Niềm vui cuối cùng – niềm vui lớn nhất là niềm vui toàn thể cộng đoàn Tu viện cùng cử hành giờ Suy niệm Mân Côi và dâng Thánh Lễ trọng thể tại nhà thờ để mừng lễ với tất cả bà con trong Giáo xứ vào buổi chiều. Do đã được thông báo và chuẩn bị nên ngay từ khoảng 5 giờ, nhiều giáo dân đã có mặt tại sân nhà thờ. Đúng 5g20, mọi người cùng tề tựu trong nhà thờ trước tượng Đức Mẹ để đọc kinh và Suy niệm Mân Côi. Giờ suy niệm này do các anh em lớp Thần 1 chủ sự. Các anh em mời gọi mọi người cùng chiêm ngưỡng dung nhan thánh thiện của Mẹ Maria trong Mầu nhiệm Năm Sự Vui nơi các biến cố: Thiên thần truyền tin, đi viếng bà Êlisabét, sinh Chúa trong hang đá, dâng Chúa vào đền thờ và tìm thấy Chúa trong đền thánh. Tại mỗi biến cố, các anh em mời gọi mọi người cùng suy niệm và chiêm ngắm đức Tin vững vàng, đức Cậy sắt son và lòng yêu mến Thiên Cháu tha thiết của Mẹ. Nhờ đó, mỗi người có thêm sức mạnh để hoán cải đời sống và tiến nhanh trên hành trình theo Chúa.

Sau đó, Thánh Lễ bắt đầu với nghi thức cung nghinh kiệu Đức Mẹ từ hội trường Giáo xứ vào trong nhà thờ. Đoàn rước có sự hiện diện của tất cả các thành phần dân Chúa: từ các em thiếu nhi, giới trẻ rồi đến người lớn và cụ già, cũng như đại diện các Hội đoàn.







Bắt đầu Thánh Lễ, cha Bề Trên nhắc nhở về ý nghĩa của ngày lễ cũng như kêu gọi mọi người cố gắng cử hành thật sốt sắng. Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha nhấn mạnh: người mẹ trần gian yêu thương con cái mình thế nào, thì Đức Mẹ cũng yêu thương mỗi người chúng ta như vậy. Không những thế, Mẹ Maria còn yêu thương chúng ta hơn cả những người mẹ trần gian nữa. Mẹ chăm sóc, lo lắng cho từng người, cả phần xác lẫn phần hồn. Sau đó, cha nhắc mọi người về ý nghĩa và hiệu quả lớn lao của Kinh Mân Côi. Cha nói: Tuy Chuỗi Mân Côi có vẻ đơn giản với những mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng cũng những Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh nhưng lại có tác dụng thật lớn lao: nhờ Kinh Mân Côi, thánh Đaminh đã quét sạch bè lũ lạc giáo; nhờ Kinh Mân Côi, Giáo hội đã chiến thắng quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lépante ngày 7-10-1571. Vì thế, người tín hữu cũng sẽ nhờ Kinh Mân Côi để chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ. Vì vậy, cha kêu gọi mọi người hãy siêng năng chạy đến với Mẹ Maria và lần hạt Mân Côi, để được nên thánh thiện, tốt lành.









Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Ban Hành Giáo có lời chúc mừng và tri ân đến quý Cha và quý Thầy trong ngày bổn mạng Tu viện. Đáp lại, cha Bề Trên cũng thay mặt toàn thể cộng đoàn Tu viện cám ơn và chúc Ban Hành Giáo cùng tất cả mọi người luôn được bình an và tràn đầy tình yêu thương của Mẹ Maria. Cha cũng không quên nhắc mọi người hãy siêng năng lần Hạt Mân Côi kính Mẹ.





Ngày lễ mừng bổn mạng Tu viện và Giáo xứ tuy ngắn ngủi, nhưng đã để lại trong lòng mọi người thật nhiều niềm vui trong tình thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

 
Ban Thông Tin Học Viện Đa Minh
114.864864865135.135135135250