03/09/2014 -

Đa Minh Việt Nam

2289
Vào lúc 20 giờ 15’, thứ bảy ngày 23/8, Học viện Đa Minh bước vào tuần tĩnh tâm năm (23-29/8/2014). Địa điểm tĩnh tâm năm nay là Nữ Đan viện Xitô Phước Hải, Vũng Tàu. Đã có 47 anh em Học viện thuộc các lớp Triết II, Thần I, Thần III, Thần IV tham dự đợt tĩnh tâm này (không có anh em lớp Triết I và Thần II vì đã tĩnh tâm riêng trước đó). Vị giảng phòng là cha Đa Minh Trần Minh Thông, O.P. và Cha giáo Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P.

Chủ đề tĩnh tâm năm nay khá đơn giản nhưng thật sâu sắc: “Tôi và chúng ta muốn theo chúa cùng với cha thánh Đa Minh”. Trong phần giảng phòng diễn ra vào buổi sáng, cha Đa Minh Trần Minh Thông, O.P. đã không đặt nặng về lý thuyết nhưng cha đã chia sẻ bằng những kinh nghiệm sống động về chính cuộc đời của cha. Với giọng nói tràn đầy nhiệt huyết và tâm đắc nhất, cha lần lượt đề cập đến cuộc đời của cha thánh Đa Minh và sứ vụ hiện tại của Dòng về các phương diện rao giảng Lời, học hành, lòng thương xót cảm thông, tinh thần phó thác….

Sau phần chia sẻ của cha là giờ thực hành Lectio Divina ngõ hầu sẻ chia những hoa qủa của Lời Chúa và những khát vọng cháy bỏng nơi mỗi anh em. Chiều đến, anh em lại có dịp quy tụ thành bảy nhóm nhỏ để cùng nhau chia sẻ thêm về những chủ đề đã được đề cập đến trong ngày.

Bên cạnh đó, anh em cũng thời khắc làm việc đạo đức cách tập thể như cùng đọc Kinh Mân Côi dưới chân núi Đức Mẹ tại Bãi Dâu, cùng lặng thầm suy niệm chặng đường thương khó của Chúa Giêsu…

Trưa thứ sáu (29/8), khi tuần tĩnh tâm đã khép lại, lớp Triết I và Thần II cũng đến Vũng Tàu để cùng chia sẻ niềm vui gặp gỡ anh em sau những tháng ngày nghỉ hè bên gia đình. Anh em cùng có những giờ phút nghỉ ngơi và vui chơi tắm biển với nhau một ngày sau đó.

Một tuần tĩnh tâm hồng phúc vừa khép lại, anh em ai nấy vui mừng hết mực vì được ngập tràn hoan lạc và bình an của Chúa, hứa hẹn một năm học mới đầy tràn ân sủng và thành công mới!

 
BAN THÔNG TIN
HỌC VIỆN ĐA MINH






























114.864864865135.135135135250