Cuối cùng thì sau gần 5 tháng chống chọi và chịu đựng nỗi đau đớn của căn bệnh ung thư, cha Giuse Lê Hoàng Thụy, OP, đã được Chúa gọi về lúc 6g thứ Tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021 trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của cha Bề trên và anh em trong Tu viện Thánh Alberto – Ba Chuông.
Vào lúc 5g30 sáng thứ Sáu, ngày 25/6/2021, cha Tô-ma A-qui-nô Nguyễn Trường Tam, OP - Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam – đã chủ sự nghi thức Tiễn biệt của Tỉnh dòng dành cho cha Giuse; cùng với sự hiện diện của cha Bề trên, quý cha, quý thầy trong Tu viện Thánh Alberto - đại diện cho toàn thể anh em trong Tỉnh dòng đang hiện diện ở khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam, không thể về thăm viếng và nói lời tạm biệt với người anh em quá cố của mình, do đất nước đang trong tình trạng giãn cách xã hội vì đại dịch Covid 19.
Trong những giây phút tiễn biệt thấm đẫm nước mắt, cha Bề trên Giám tỉnh nghẹn ngào nói lời tri ân đến cha Giuse, một người đã chia sẻ sự sống của mình cho đời sống và sứ vụ của Dòng; và cha Giám tỉnh nhấn mạnh đến tinh thần sống thầm lặng, nhiệt thành và tận tâm trong sứ vụ của cha Giuse. Điều đó đã để lại cho Dòng và cho đời một hình ảnh đẹp, một tấm gương sáng cho công cuộc rao giảng Tin Mừng, như câu châm ngôn mà cha Giuse đã chọn: “Bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31).
Sau đó, chính cha Giám tỉnh đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các anh em trong Tu viện Alberto, cùng với sự hiệp thông của anh em ở các tu viện trong Tỉnh dòng, và gia đình cha Giuse, hiệp dâng thánh lễ cuối cùng với cha Giuse trong bầu khí thầm lặng.

(Ảnh chụp từ Website giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông)
Cuối lễ, cha Bề trên Tu viện Alberto, thay lời cho cha Giuse để nói lời tri ân đến tất cả mọi người đã cầu nguyện, giúp đỡ cho cha Giuse trong suốt thời gian qua.
Cuối cùng, cha Bề trên cử hành nghi thức tiễn biệt, để rồi thân xác mọn hèn của cha Giuse sẽ về nơi an nghỉ tại nghĩa trang Tỉnh dòng, Tu viện thánh Martino, Hố Nai.
Khi linh cữu của cha Giuse được đưa về nghĩa trang Tỉnh dòng, lúc 8g15, cha Bề trên Tu viện thánh Martino cử hành nghi thức sau cùng để đưa tiễn người anh em xuống an nghỉ nơi lòng đất, chờ ngày Chúa đưa về hưởng nhan thánh Người.
Trong suốt cuộc đời của cha Giuse Lê Hoàng Thụy, OP - 52 năm được làm con Chúa, 24 năm khấn Dòng, 13 năm trong tác vụ Linh mục, cha đã sống như câu châm ngôn mà cha đã chọn là Tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa nhân từ cho cha được hưởng phần thưởng như hình ảnh rất thân thương từ ông cố: Khi cha Giuse nằm xuống, ở gia đình, ông bà cố vì tuổi già và bệnh tật không thể đến nhà Dòng gặp người con lần cuối, ông cố luôn ôm di ảnh cha Giuse (nhà Dòng gởi đến cho ông cố) vào lòng; thì giờ đây cha Giuse cũng sẽ được Chúa Nhân Lành âu yếm ôm vào lòng, vì đó là phần thưởng mà Thiên Chúa đã dọn sẵn, dành cho cha Giuse.
Xin vĩnh biệt người anh em, hẹn gặp anh trên Thiên Quốc!
Tuấn Linh, OP.