22/08/2014 -

Chia sẻ tin mừng

646

Lễ Đức Maria Nữ Vương

Trong cầu nguyện, trước Thiên Chúa, Đấng đang ngỏ lời, trong suy nghĩ và suy niệm về những biến cố của đời mình, Đức Maria không vội vàng; Mẹ không để chính mình bật khóc trong lúc này, Mẹ không để mình bị lôi kéo vì những hoàn cảnh.

Tuy nhiên, một khi đã hiểu rõ những gì Chúa muốn nơi mình, những gì Mẹ phải làm, Mẹ không nề hà, nhưng ra đi cách “vội vã”. Thánh Amrôsiô đã chú thích: “Không gì có thể trì hoãn Chúa Thánh Thần.”

 Diễn từ, 31 tháng 5 năm 2013

Suy nghĩ: Những biến cố nào kéo bạn ra khỏi suy nghĩ về điều quan trọng của cuộc đời? Điều gì làm cho bạn ra đi vội vàng để thi hành điều Chúa muốn? Hãy dành thời giờ cầu nguyện để lắng nghe Cha của bạn, để nghe được tiếng nói của Người và để đáp trả lại Người.    

114.864864865135.135135135250