18/10/2014 -

Chia sẻ tin mừng

457

Lễ Kính thánh Luca

Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa ở gần, một Thiên Chúa mà chính Người hiện diện với chúng ta… một Thiên Chúa đã trở nên người phàm nơi Đức Kitô Giêsu để có thể ở gần chúng ta.

Nhưng đây không phải là một sự gần gũi mang tính trừu tượng. Hơn nữa, sự gần gũi này được thánh Luca miêu tả khi Chúa Giêsu trên đường đi chữa lành cho con gái ông Gia-ia, lúc đám đông tụ tập vây quanh, chen lấn Người, trong khi một người đàn bà  khốn khổ ở phía sau đám đông cố gắng để được chạm vào tua áo choàng của Người. Đó là sự gần gũi khi đám đông quát mắng người mù trên đường vào Giêrikhô đang cố hét lên cho người khác nghe thấy. Đó là sự gần gũi làm động lực cho mười người phong hủi cầu xin Chúa Giêsu chữa lành.

Chúa Giêsu đã hiện diện theo cách thức này.

Chỉ tình yêu mới có thể cứu chúng ta, 2 tháng 9 năm 2012

Suy nghĩ: Bạn hình dung Thiên Chúa đang ở gần hay ở xa bạn? Hãy suy nghĩ về những lời nói của Đức Thánh Cha. Điều gì ngăn trở bạn khỏi khao khát Thiên Chúa ở gần?

114.864864865135.135135135250