22/10/2014 -

Chia sẻ tin mừng

1287

Lệnh truyền của Thiên Chúa cho con người là phải vun trồng và chăm sóc các tạo vật, chẳng những được ban vào lúc khởi đầu của lịch sử, mà còn cho mỗi chúng ta hôm nay… thì thay vào đó, chúng ta lại thường bị lôi kéo bởi thói khoa trương do tính thống trị, việc chiếm hữu, sự thao túng và lợi dụng; chúng ta không “gìn giữ” trái đất này, không tôn trọng nó, không coi nó như là một quà tặng được trao ban nhưng không để chăm lo.

Chúng ta đang đánh mất thái độ ngạc nhiên, việc chiêm ngưỡng, việc lắng nghe thụ tạo… Tại sao lại xảy ra điều này? Tại sao chúng ta lại suy nghĩ và chỉ sống theo những mối tương quan trần tục? Chúng ta đã bị cuốn đi xa khỏi Thiên Chúa, chúng ta không còn đọc được những dấu chỉ của Người.

Buổi tiếp kiến chung, 5 tháng 6 năm 2013

Suy nghĩ: Trong cuộc sống, khi nào bạn phục vụ cho tính thống trị, việc chiếm hữu, sự thao túng hay sự lợi dụng? Thái độ ngạc nhiên và chiêm ngưỡng có thể giúp bạn như thế nào trong những khía cạnh này?  

114.864864865135.135135135250