20/12/2014 -

Chia sẻ tin mừng

656

Không phải lúc nào Chúa Giêsu cũng đi vào cuộc đời chúng ta bằng một phép lạ dẫu cho…Người luôn sẵn sàng để lắng nghe. Luôn luôn như vậy. Và khi Chúa Giêsu đi ngang qua, thì điều gì đã xảy ra ở đây (chẳng hạn như phép lạ trong việc chài lưới của Phêrô, Giacôbê và Gioan) cũng sẽ tiếp tục xảy ra. Người nói với chúng ta một điều gì đó, Người cho chúng ta thấu hiểu một điều gì đó, và Người lên tiếng hứa hẹn với chúng ta. Người yêu cầu một điều gì đó nơi chúng ta trên đường đời, Người đòi buộc chúng ta phải từ bỏ một điều gì đó.

Và rồi, Người trao cho chúng ta một sứ vụ.

Bài giảng, nhà thánh Mátta, 5 tháng 9 năm 2013

Suy nghĩ: Đâu là điểm Thiên Chúa để chính Người được lắng nghe trong cuộc đời của bạn? Người đòi hỏi bạn phải từ bỏ điều gì? Người mời gọi bạn cho sứ vụ nào? Hãy dấn thân một lần nữa theo lời kêu gọi của Chúa. Hãy nỗ lực gấp đôi để đáp lại lời mời gọi của Chúa.     

114.864864865135.135135135250