16/10/2014 -

Chia sẻ tin mừng

701

Không có một sự thánh thiện nào trong nỗi u sầu, không một chút nào. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Một vị thánh buồn là một vị thánh u sầu.” Điều này thật không có giá trị…

Khi chúng ta nhìn thấy một chủng sinh, một linh mục, một nữ tu hay một tập sinh với gương mặt chảy xệ, buồn rầu, thì dường như người ấy lấy tấm mền ướt sũng trùm lên cuộc đời mình, một trong những tấm mền nặng nề…làm cho người đó chán nản… Đã xảy ra điều gì đó sai lầm! Nhưng, xin đừng bao giờ có những nữ tu, những linh mục với những khuôn mặt tựa như “những quả ớt được ngâm trong bình giấm” – đừng bao giờ!

Diễn từ với các Chủng sinh và Tập sinh, 6 tháng 7 năm 2013

Suy nghĩ: Đâu là mối tương quan giữa sự thánh thiện và niềm hân hoan? Nếu bạn muốn có thêm nhiều niềm vui, hãy ở gần Chúa chúng ta. Hãy đưa niềm vui vào… đặc biệt khi người khác là những “tấm mền ướt”.

114.864864865135.135135135250