30/03/2010 -

Chia sẻ tin mừng

337

 


NGÀI ĐÃ YÊU THƯƠNG VÀ YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG 


(Ga 13, 1-15)


 


Kính thưa cộng đoàn,


Yêu và được yêu là điều hạnh phúc lớn nhất mà con người vẫn hằng khao khát kiếm tìm. Qủa thực, ai trong chúng ta cũng muốn được nhiều người quan tâm và yêu mến. Tuy nhiên, tình yêu không chỉ là việc đón nhận nhưng còn phải biết cho đi cách quảng đại, hy sinh không tính toán. Tình yêu đòi hỏi một tấm lòng đơn sơ nhưng giàu lòng trắc ẩn và một trái tim rộng mở, biết cảm nhận tâm tư của người khác. Và tình yêu ấy, chúng ta chỉ có thể thỏa mãn nơi Đức Kitô, Người đã yêu thương chúng ta đến độ hy sinh mạng sống vì chúng ta.


Tin Mừng thánh Gioan hôm nay thuật lại bầu khí của bữa tiệc chia tay giữa Chúa Giêsu và các môn đệ thân tín. Chúng ta dễ hình dung một khung cảnh thấm đậm tình yêu thương của cha mẹ khi sắp phải chia tay, lìa bỏ vĩnh viễn con cái mình nơi trần gian này. Vì là lần cuối cùng gặp gỡ nên tất cả những lời chân thành, tâm huyết nhất cha mẹ muốn gửi gắm lại cho đàn con thân yêu là: “các con hãy yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, hãy cố gắng sống cho tốt, cho nên người, các con nhé…!”.


Cũng thế, thánh Gioan cho ta thấy tâm trạng bồi hồi xao xuyến của Chúa Giêsu khi sắp phải rời bỏ các môn đệ thân tín một thời đã gắn bó, chia sẻ những đắng cay ngọt bùi của cuộc sống: “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1). Và để bày tỏ tình yêu ấy, trong bữa ăn cuối cùng, Người đã để lại cho các môn đệ một giới luật yêu thương và một kỷ vật mà Người trao lại chính là Bí Tích Thánh Thể. Đó là một mối tình tuyệt vời giữa Thiên Chúa và con người.


Chúa Giêsu hiện diện thực sự nơi Bí Tích Thánh Thể. “Đây là Mình Ta. Đây là Máu Ta” (x. Mc 14, 22-24) là lời Chúa đã xác quyết. Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa hiện diện một cách sống động, với tất cả trái tim đầy tình yêu cứu độ của Ngài. Vì thế, mỗi khi đến với Bí Tích Thánh Thể, chúng ta đặt mình trước mặt Chúa với lòng yêu mến, cậy trông và tinh thần dấn thân. Dấn thân trong các việc làm để kết hợp với Người thân mật hơn. Dấn thân là quyết tâm dứt bỏ con người cũ, là phó dâng đời mình cho Chúa với tâm tình đơn sơ, tin tưởng. Như vậy trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu và tham dự vào sự sống của Người mỗi ngày.


 



 


Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã thiết lập chức Linh Mục, khi truyền cho các tông đồ: “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). Nhờ đó, hy tế Vượt Qua của Người được tái hiện và Người luôn hiện diện giữa chúng ta cho đến tận thế, để tiếp tục cứu độ thế giới.


Và cũng trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu còn cúi xuống rửa chân cho các tông đồ, để lại cho chúng ta mẫu gương sống yêu thương phục vụ, nếu muốn trở nên môn đệ đích thực của Người. Trong khi rửa chân, Chúa Giêsu hé mở cho thấy Thiên Chúa thương yêu con người đến mức độ nào: nơi Người, chính Thiên Chúa đã muốn phục vụ loài người. Đồng thời, Người mạc khải ý nghĩa của đời sống Kitô hữu: một đời sống yêu thương trao hiến, một cuộc đời phục vụ cụ thể và quảng đại. Qua đó, Người mời gọi chúng ta hãy biết mở lòng để “rửa chân” (phục vụ) cho tha nhân, cách riêng cho những người nghèo khổ và thiếu thốn nhất, cả về vật chất lẫn tinh thần, như chính Người “là Đấng đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy chúng con: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Đây không chỉ là ánh sáng soi đường cho chúng con, mà còn là ngọn lửa thiêu cháy lòng ích kỷ vốn ngăn cản chúng con đến với Chúa và anh chị em. Tình yêu mà Chúa muốn nơi chúng con phải phát xuất từ nội tâm, từ con tim, từ tấm lòng và từ sự hòa hợp của chúng con với Ngài. Xin cho chúng con trái tim của Chúa, để lòng yêu thương của chúng con đối với tha nhân phải là điều bình thường cũng như sống và thở, ngày này qua ngày khác cho đến lúc chúng con về cõi Vinh Phúc. Và xin cho chúng con biết thực thi lòng mến, tỏ bày cho thế giới một cách đặc biệt lòng yêu thương “đến cùng”, qua việc say mê loan báo Tình Yêu Chúa Kitô cho nghững ai chưa biết Người, cho những ai đã quên Người, và một cách ưu tiên cho người nghèo.


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tình yêu của Ngài thật dịu dàng biết bao! Ngài đã nói: “Dù một người mẹ có thể quên đứa con thơ của mình, ta sẽ không bao giờ quên các con. Ta đã ghi khắc các con vào lòng bàn tay ta” (Is. 49,15-16). Khi cảm thấy cô đơn, thấy mình thừa thãi, yếu ớt và bị lãng quên, xin cho chúng con luôn nhớ rằng chúng con vẫn là những đứa con yêu dấu đối với Chúa. Ngài đã yêu chúng con, và Ngài mời gọi chúng con hãy đáp lại tình yêu ấy bằng tình yêu đối với tha nhân. Xin cho chúng con biết đến với những người nghèo khổ trong thế giới hôm nay với tinh thần đơn sơ, khiêm hạ, không chút vinh quang hay quyền lợi. Nhờ được chia sẻ Tấm Bánh của Chúa, chúng con cũng trở nên Tấm Bánh ngon, được bẻ ra để trao cho mọi người. Amen.


Phêrô Mai Vũ Quốc Duy, OP


 

114.864864865135.135135135250