06/02/2010 -

Chia sẻ tin mừng

592

 


SUY NIỆM CHẦU THÁNH THỂ TUẦN V THƯỜNG NIÊN


Này Con Đây, Xin Hãy Sai Con Đi Loan Giảng Tin Mừng


 


Kính thưa cộng đoàn, 


Trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay tái hiện lại hành trình theo Chúa Kitô của ông Simon. Biển hồ Ghenêxaret với mặt nước êm ả, biển xanh mơ êm đềm. Bình minh đang ló rạng, sóng vỗ vào chân bờ đá, từng lớp sương mờ hơi nước, gió hiu hiu lạnh. Chúa bảo Simon hãy thả lưới, nhưng là một người đánh cá chuyên nghiệp thì biết không ai thả lưới lúc tảng sáng. Họ đã mệt nhọc suốt cả đêm nhưng không được con cá nào, ấy thế mà Simon đã không cưỡng lại, ông im lặng thả lưới, một thái độ trái ngược hoàn toàn với bản tính táo bạo của ông. Và kết quả là một mẻ cá quá nhiều, không thể nào kéo lên nổi. Sau khi thấy quyền năng của Chúa Giêsu, ông nhận ra con người nhỏ bé, tội lỗi của mình. Simon đứng ngay dậy, không còn ngần ngại, và có một chọn lựa dứt khoát. Ông giã từ mọi quyến luyến, bỏ lại tất cả tài sản, chấp nhận bước theo chân Thầy của mình. Chúa bắt đầu trao cho ông một sứ vụ cao cả. Trên ông Người xây dựng Hội Thánh. Chúa sai ông, và ông đã ra đi. Ông ra đi với một thái độ hăng hái, liều lĩnh, nhiệt tình và mau mắn. Ông ra đi với một tâm hồn nhẹ nhàng và thanh thoát với tất cả niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Đặc biệt, ông đã ra đi với một sự vâng lời tuyệt đối, vâng lời Thầy ông đã ra đi, ông ra đi để thả một mẻ lưới lớn quy tụ nhiều người để họ được sống. Ông ra đi để đưa những con chiên lạc về một đoàn chiên duy nhất.


Từ lúc ấy, Giáo hội đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ, trong đó Chúa Giêsu là “đá tảng góc tường”, một Giáo hội thánh thiện, một Giáo hội tinh tuyền, một Giáo hội hiệp thông và hiệp nhất.


Theo chân các tông đồ, những bước chân của các nhà truyền giáo vẫn miệt mài ra đi. Họ ra đi với một lòng khao khát làm cho ngọn lửa Tin Mừng sáng lên trong lòng mỗi tín hữu. Cuộc ra đi của họ đã gặp biết bao nhiêu sóng gió bách hại; mỗi bước đừơng đi ghi đậm dấu ấn sự hy sinh, can trường của các ngài. Các vị anh hùng đức tin đã đổ máu mình ra để làm chứng cho niềm tin, cho lòng trung thành và tình yêu đối với Đức Kitô, từng giọt máu của các ngài đã thấm vào máu Chúa Giêsu trên thánh giá, các giọt máu đó đã đổ ra tưới thắm mảnh đất quê hương, và trở nên hạt giống làm trổ sinh nhiều cộng đoàn tín hữu. Và chính những giọt máu đó đã làm tăng thêm sự phồn hoa cho Giáo hội. Các ngài đã theo tiếng gọi của Đức Kitô và can đảm ra đi; cho dù gông cùm, đòn roi và cả cái chết vẫn không có gì ngăn cản được bước chân của các ngài. Và chắc chắn một điều là ngày nay các ngài với cành lá thiên tuế trong tay đang cùng Chúa Giêsu trong ngày khải hoàn vinh thắng.


Ngày hôm nay chính Chúa cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta. Đây là thời điểm để mỗi người đáp lại lệnh truyền của Chúa “Hãy ra khơi và thả lưới bắt cá”, chúng ta mượn lời của thánh Phêrô mà nói lên rằng “Thưa Thầy…, vâng lời Thầy con sẽ thả lưới”(Lc 5,5). Mỗi người chúng ta với tấm lòng khao khát, hăng say nhiệt tình vì sứ vụ, với ngọn lửa tình yêu nồng cháy, chúng ta hãy sẵn sàng ra đi, lên đường với một tâm hồn tràn ngập Thần Khí và sức sống của Chúa, ra đi làm chiến sĩ rắc gieo niềm tin, loan báo Tin Mừng vì nước trời, can đảm và kiên trì ra đi làm nhân chứng cho một cuộc tình, một cuộc tình giữa Chúa Giêsu và hiền thê của Người là Giáo hội, ra đi loan báo cho họ biết con đường sự thật và sự sống vĩnh cửu. Đặc biệt, mỗi người hãy dám sống triệt để lời khuyên phúc âm, các giá trị phúc âm như bác ái, công bằng, chân lý và ngay thẳng. Nếu chúng ta sống các giá trị này theo gương Đức Kitô thì chúng ta sẽ mang một làn gió mới đến cho tất cả mọi người. Chúng ta dám để các giá trị đó bén rễ sâu vào Thiên Chúa, Đấng luôn ước ao điều thiện hảo cho mọi người và muốn mọi người được hạnh phúc. Kể từ đó, mỗi người chúng ta dám dấn thân sâu xa và tích cực hơn vào sứ vụ của Giáo hội.


Mỗi ngày chúng ta tiến tới bàn tiệc thánh để lãnh nhận bí tích Thánh Thể, là chúng ta có sức mạnh. Từ những con người nhút nhát trở thành hùng dũng, từ những con người dốt nát vụng về thành những nhà khôn ngoan thông thái, từ những con người ru rú sợ sệt thành những người can đảm, xông xáo dấn thân. Bí tích Thánh Thể sẽ đem lại cho chúng ta cảm thấy bình an trong thời buổi bất trắc như hiện nay. Bí tích Thánh Thể sẽ giúp chúng ta can đảm để đối diện với bao thách đố của cuộc sống. Và bí tích Thánh Thể sẽ nung nấu trong tâm hồn mỗi người một lý tưởng phục vụ quê hương và Hội Thánh. Ngoài ra Bí tích Thánh Thể cho chúng ta những giây phút trầm lắng để múc lấy ánh sáng và sức mạnh. Bí tích Thánh Thể biến đổi chúng ta thành những con người mới trong một nếp sống mới, sẵn sàng ra đi để làm vườn nho cho Chúa. Sứ vụ thì lớn nhưng vòng tay mỗi người thì quá bé nhỏ, nhưng qua bí tich Thánh Thể, bí tích của hiệp nhất, chúng ta cùng nắm tay nhau mà tin tưởng lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát. Để đem an hòa cho những ai bất thuận, đem thanh bình cho những kẻ sống âu lo, đem ủi an cho những người sầu khổ, đem vận may cho những người gặp rủi ro, và đem niềm vui cho những ai bất hạnh.


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xưa Chúa sai các môn đệ ra khơi thả lưới, nay Chúa cũng sai chúng con vào cuộc đời. Xin cho chúng con biết quên đi thân phận yếu đuối mỏng giòn của mình, mặc lấy lòng tin và lòng can đảm để ra đi giữa một cánh đồng lúa chín đang đợi chờ, Amen.  


Giuse Trần Ngọc Thanh, OP


 

114.864864865135.135135135250