Lúc 9:00, 20/05/2025 tại cộng đoàn Samphran thuộc Tu xá thánh Tôma Aquinô, Bangkok, Thái Lan đã diễn ra nghi thức nhận chức Bề trên Tu xá nhiệm kì 2, Thánh lễ tạ ơn của cha Phaolô Nguyễn Văn Quý, OP.. Thánh lễ tạ ơn này cũng là Thánh lễ giỗ cầu nguyện cho cha Giacôbê Hanh và 12 bạn trẻ. Thật là ngày hồng phúc cho Tu xá khi 3 sự kiện tổ chức trong một ngày. Niềm vui tiếp nối niềm vui, Tu xá vui mừng vì trong nghi thức nhận chức Bề trên, Thánh lễ tạ ơn và giỗ có sự hiện diện của Cha Phụ tá Giám tỉnh Giuse Nguyễn Minh Tuấn, OP. và cha Giám Đốc Sứ Vụ Vincent Nguyễn Thành Tín, OP. Sự hiện diện của hai cha nói lên sự quan tâm của Cha Giám tỉnh đối với Tu xá nói chung và với những anh em đang thi hành sứ vụ truyền giáo ở vùng ngoại biên cách riêng.

Ngoài sự hiện diện của các anh em Đa Minh trong Tu xá còn có sự tham dự của quý Cha dòng Ngôi Lời, quý Thầy dòng Camilien, Bethaham và mấy chục anh chị em giáo dân người Việt đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Bangkok và khu vực Samphran, tỉnh Nakhon Pathom. Sự tham dự của quý Cha, quý Thầy thuộc các dòng khác trong nghi thức Nhận chức và Thánh lễ tạ ơn và giỗ nói lên mối liên kết giữa sứ vụ của các dòng trong sự phục vụ dân Chúa trong môi trường truyền giáo tại đất nước Chùa Vàng. Còn sự tham dự của Anh chị em giáo dân cho thấy sự quý mến và lòng nhiệt tình của họ đối với quý Cha quý Thầy đang linh hướng trong đời sống đức tin giữa một đất nước còn rất nhiều người chưa biết Chúa.
Quảng diễn Lời Chúa trong nghi thức nhận chức Bề trên, Cha Giuse Phụ tá Giám tỉnh chia sẻ có thể tóm lại với 2 ý chính: trong tinh thần Đa Minh, Bề trên là người có khả năng nối kết các anh em trong cộng đoàn và nối kết sứ vụ của cộng đoàn với sứ vụ của giáo hội địa phương; tiếp đến mượn ý tưởng của thánh Tôma Aquinô, Cha Phụ tá suy tư thêm Bề trên là người xây dựng hoà bình như được nhắc đến trong Tám Mối Phúc Thật. Kết thúc nghi thức Nhận chức Bề trên Tu xá là những cái ôm huynh đệ của từng anh em trong Tu xá đối với cha Tu xá trưởng như dấu chỉ đón nhận người Anh Cả trong cộng đoàn và sự tuân phục theo Hiến Pháp của Dòng Anh em Giảng thuyết.



Trong Thánh lễ tạ ơn, cha Vincent Tín - Giám đốc sứ vụ, chia sẻ trong bài giảng về chủ đề bình an. Mượn hình ảnh Đức Tân Giáo hoàng Lêô XIV khi chào các Kitô hữu ngay sau khi được bầu, Cha Vincent phân biệt giữa bình an của thế gian và bình an của Thầy Giêsu. Nhiều người nghĩ rằng khi có nhiều tiền bạc vật chất, danh vọng, chỗ đứng trong xã hội … thì sẽ có bình an, nhưng đó là bình an theo kiểu thế gian. Bình an này không đảm bảo cho người Kitô hữu hạnh phúc đích thực. Chỉ lời chào chúc bình an của Chúa Giêsu là lời bảo đảm cho các Kitô hữu và các môn đệ trong hành truyền rao giảng Tin Mừng tình yêu. Cha Vincent còn quảng diễn tiếp Cha Bề trên Phaolô như cây cầu nối để mang bình an của Chúa cho anh em trong cộng đoàn và cho vùng đất truyền giáo còn bao la bát ngát ở Thái Lan và Lào.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Micae đã hát tặng quý Cha, quý Thầy và cộng đoàn bài hát do ngài phổ nhạc dựa trên bài thơ Cha Bề trên Phaolô sáng tác. Với châm ngôn linh mục “Thánh Ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi” (Tv 119,111a), cha Bề trên Phaolô đã quyết:
“Ngày em mặc chiếc áo dòng.
Trắng đen nói rõ một lòng trung kiên.
Vâng lời em quyết thề nguyền.
Thuận theo ý Chúa thể theo ý Dòng.
…”
Sau thánh lễ, cả cộng đoàn đã ra cầu nguyện và dâng hương tại đài tưởng niệm cha Giacôbê Hanh và 12 bạn trẻ. Cha Giacôbê Hanh và 12 bạn trẻ đã qua đời vì tai nạn xe hơi trong lần cùng nhau đi tĩnh tâm. Hiện diện trong nghi thức cầu nguyện và dâng hương có một số anh chị em thân nhân và bạn bè của Cha Giacôbê Hanh và các bạn trẻ. Chị Bảo Ngọc, vợ của một nạn nhân, trong tai nạn đã rất xúc động và nghẹn ngào khi đứng cầu nguyện trước di ảnh của Cha Giacôbê, của chồng chị và các bạn trẻ. Chia sẻ sau Thánh lễ, chị rất biết ơn quý Cha, quý Thầy và cộng đoàn đã tổ chức thánh lễ giỗ và cầu nguyện trước đài tưởng niệm. Hiệp thông trong đức tin, chúng ta tin rằng cha Giacôbê và các bạn trẻ sẽ luôn nhớ cầu nguyện trước toà Chúa cho mọi người, đặc biệt anh chị em di dân Việt nam tại Thái Lan mà cha Giacôbê đã hết lòng yêu thương và phục vụ.


Ban Truyền thông của Tu xá