
Đúng ngày này cách đây 50 năm, Cha Giuse được thụ phong Linh mục. Và hôm nay, trong bầu khí đơn sơ, ấm áp tại Nhà nguyện Tu viện, Cha Giuse chủ tế Thánh Lễ để tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Tỉnh dòng và Tu viện, cùng cầu nguyện cho quý Cha cùng lớp đã an nghỉ trong Chúa, cầu nguyện cho quý vị ân nhân và thân nhân.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ của hành trình dâng hiến, trong tình yêu và quan phòng của Thiên Chúa. Cha được thụ phong Linh mục trong hoàn cảnh đất nước đang loạn lạc. Sau khi chịu chức, Cha cũng không có Thánh lễ tạ ơn, đã vậy còn bị bắt tù, vì quên không mang giấy phép đi đường về quê sau khi được truyền chức.

Sau 50 năm, Cha xin Tu viện tổ chức Thánh lễ đơn giản hết sức có thể, trong nội bộ Tu viện, để anh em cùng nhau tạ ơn Chúa và chia sẻ tâm tình với nhau về ơn gọi tu trì : dù trong hoàn cảnh nào, anh em hãy tin tưởng, phó thác vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Đặc biệt, Linh mục được tuyển chọn không phải do tài năng hay công sức của mình, nhưng là do tình yêu của Thiên Chúa, như Chúa đã nói : "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em." (Ga 15,16)

Cùng với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Cha cám ơn Tỉnh dòng, cách riêng cám ơn các anh em trong Tu viện luôn đồng hành với Cha trong tác vụ Linh mục, đặc biệt nâng đỡ, chăm sóc khi Cha đau yếu bệnh tật.
Sau Thánh lễ, Cha Tu viện trưởng đại diện anh em chúc mừng Cha Giuse, là người anh cả và cũng là cha giáo của nhiều anh em trong Tu viện.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha Giuse nhiều sức khỏe, ân sủng và bình an, để Cha tiếp tục sứ vụ giảng thuyết, nhiệt tâm giảng dạy, dịch thuật, v.v., như Cha đã làm suốt 50 năm qua. Anh em trong Tỉnh dòng nhìn vào Cha Giuse như là một mẫu gương sống ơn gọi Đa Minh, luôn tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.