
Trong bài giảng, thầy Phó tế mời gọi cộng đoàn cùng chiêm niệm hình ảnh người tôi trung – người sống trong địa hạt ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng là quà tặng nhưng không, nhưng để gìn giữ và triển nở ân sủng ấy, người tôi trung cần có ba phẩm chất: yên tĩnh, khiêm tốn và mạnh mẽ.
Yên tĩnh: là bầu khí sống gắn bó với Chúa, như đời sống thầm lặng của ngôn sứ Isaia, như bối cảnh gia đình của Gioan Tẩy Giả, và như thời gian sống ẩn dật nơi hoang địa của ngài trước khi rao giảng.
Khiêm tốn: là nhân đức cốt lõi nơi Gioan, người luôn nhận mình thấp hèn trước Đấng Cứu Thế, không nhận mình là Đấng Mêsia dù được dân chúng ngưỡng mộ.
Mạnh mẽ: là sự can đảm làm chứng cho sự thật và lời Thiên Chúa, dù phải hy sinh cả mạng sống, như Gioan đã lên tiếng vạch trần tội lỗi và chấp nhận cái chết vì công lý.Ba phẩm chất ấy nơi Gioan Tẩy Giả loan báo về Đức Giêsu Kitô – Người Tôi Trung đích thực của Thiên Chúa: sống thầm lặng, phục vụ khiêm nhu, và mạnh mẽ dấn thân cho sứ mạng cứu độ.
Thầy Phó tế kết thúc với lời cầu chúc và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các nhà giảng thuyết, các riêng cho những anh em mừng lễ bổn mạng hôm nay, để luôn biết sống và loan báo Lời với sự khiêm tốn, hiền hòa và đầy tràn ân sủng.

Sau Thánh lễ, cha bề trên thay mặt anh em chúc mừng bổn mạng các anh em.


Niềm vui mừng lễ của Tu viện được nhân thêm với sự hiện diện của 14 thầy sắp lãnh tác vụ linh mục họp mặt tại Tu viện cho tuần học hỏi chuẩn bị khảo hạch vào cuối tuần này. Trong số các thầy, có thầy GB. Nguyễn Thanh Tuấn và thầy GB. Nguyễn Văn Ninh.


