18/05/2025 -

Tu viện Tu xá

310
Vào lúc 9g00, ngày 11 tháng 5 năm 2025, Cộng đoàn Tu viện thánh Martin-Biên Hòa hân hoan tổ chức Thánh lễ mừng Ngọc khánh và Ngân khánh khấn Dòng, Kim khánh Linh mục của quý Cha, quý Thầy:


Ngọc khánh Khấn dòng:

1. Cha Giuse Trần Quang Thiện, O.P.
2. Cha Đa Minh Nguyễn Văn Thái, O.P.
3. Cha Raphaen Nguyễn Văn Chúc, O.P.
4. Cha Phêrô Trần Văn Huấn, O.P.

Ngân khánh Khấn dòng:
1. Thầy Giuse Phan Ngọc Tiến, O.P.
2. Thầy Augustinô Nguyễn Bá Lập, O.P.
3. Cha Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, O.P.

Kinh khánh Linh mục:
1. Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Đạt, O.P.
2. Cha Đa Minh Lê Thanh Liêm, O.P.
 
Thánh lễ Tạ ơn do Cha Raphaen Nguyễn Văn Chúc, O.P. chủ tế. Trong lời mở đầu Thánh lễ, Cha Raphaen dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Dòng và cám ơn mọi người vì tất cả những điều tốt đẹp mà quý Cha, quý Thầy đã được lãnh nhận trong suốt những năm tháng dài đã qua.


Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, O.P. đã làm nổi bật hình ảnh của Chúa Giêsu – Vị Mục Tử Nhân Lành và đàn chiên do tay Người dẫn dắt.
Cha nói: để được hạnh phúc viên mãn, từng con chiên cần phải lắng nghe và đi theo tiếng gọi của Vị Mục Tử Nhân lành. Tuy nhiên, giữa một xã hội đầy những tạp âm hiện nay, thật khó để lắng nghe tiếng Chúa. Vậy, làm sao để nghe được tiếng gọi của Ngài?


Cha Đa Minh nhấn mạnh: chính sự thinh lặng nội tâm sẽ giúp người tín hữu nhận ra tiếng Chúa, tựa như con chiên nhận ra tiếng của chủ chiên: “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta.”

Vì thế, Cha mời gọi mọi người: dù bận rộn đến đâu, chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày dành ra vài giây phút thinh lặng để nghe tiếng Chúa nói với mình. Chỉ có như thế, chúng ta mới thể nhận biết và đi theo Chúa mà thôi.
Cuối bài chia sẻ, cha giảng lễ đã nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài ban xuống trên mỗi người.


Sau Thánh lễ, quý Cha, quý Thầy cùng cộng đoàn đã chụp hình lưu niệm và chung chia niềm vui trong bữa cơm thân mật tại khuôn viên tu viện. 
 
114.864864865135.135135135250