30/03/2025 -

Tỉnh dòng

1097
Vào sáng thứ bảy ngày 29 tháng 03 năm 2025, quý Cha và quý Thầy trong Tỉnh Dòng đã quy tụ về Tu Viện Rất Thánh Mân Côi để tham dự buổi thường huấn Tỉnh Dòng. Với đề tài “Tình Bạn như Là Con Đường dẫn đến Tình Liên Đới Sinh Thái: Kiến Tạo Một Tương Quan Hài Hoà Giữa Thiên Chúa, Con Người và Thiên Nhiên”, cha Laurence Ninh Tú Toàn, O.P. đã cho thấy sự cấp thiết trong việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Đồng thời vị thuyết trình cũng mời gọi chúng ta suy nghĩ lại và làm mới mẻ mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân, và với Trái Đất.



Khởi đi từ mối tương quan với Thiên Chúa, tha nhân và vạn vật, cha Laurence Ninh Tú Toàn, O.P. đã từng bước trình bày một nhãn quan thần học và các định hướng cho những hành vi luân lý trước sự khủng hoảng sinh thái ngày nay. Trước tiên, chúng ta cần phải truy tầm căn nguyên để xác định “những thói xấu và cơ chế tội xã hội” đằng sau sự khủng hoảng sinh thái. Cha Laurence nhấn mạnh rằng tính quy ngã – một cái nhìn thống trị với thiên nhiên, sự cạnh tranh với chủ nghĩa tiêu dùng và thái độ vô cảm trước sự suy thoái của môi trường là những nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng môi sinh.

Tiếp đến, vị thuyết trình đã trình bày tư tưởng của thánh Tôma Aquinô để thấy rằng, bằng ngôn ngữ loại suy thánh Tôma đã phát triển khái niệm về đức ái như là tình bạn với Thiên Chúa. Hơn nữa, khi con người trở thành bạn hữu của Thiên Chúa, thì điều đó cũng kéo theo việc con người yêu thương tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa – bao gồm muôn loài thụ tạo và vũ trụ.

Tình bạn này được xét như là nền tảng của tình liên đới sinh thái. Tình bạn sinh thái này giúp chúng ta định hình lại các nhân đức. Vì các nhân đức được rèn luyện trong tương quan hỗ tương. Đi xa hơn nữa, tình bạn sinh thái còn là một yếu tố thiếu yếu để kiện toàn các nguyên tắc của giáo huấn Xã hội Công giáo. Khi tình bạn với Thiên Chúa được lan toả đến tình bạn với vạn vật, thì con người không chỉ xây dựng một thế giới công bằng hơn, mà còn sống trọn vẹn ơn gọi của mình là hình ảnh Thiên Chúa.


Cuối cùng, cha Laurence cho thấy những nối kết giữa việc kiến tạo sự hài hoà sinh thái qua tình bạn và tình liên đới sinh thái trong đời sống cộng đoàn. Cụ thể, cha Laurence đã nhấn mạnh rằng trái đất không phải là nơi ở tạm thời trên hành trình về quê trời. Quan niệm này dễ dàng dẫn tới một thái độ thờ ơ và sự khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, bởi vì con người không có cảm thức thuộc về trái đất này. Ngược lại, khi coi trái đất là ngôi nhà chung thì chúng ta mới có thể dấn thân một cách quyết liệt hơn. Tình bạn sinh thái là cách để con người thực hiện “ơn gọi” sống cùng, sống giữa và sống vì toàn thể thụ tạo. Bên cạnh đó, gia đình và giáo xứ là những môi trường nền tảng để một người có thể luyện tập nhân đức tình bạn sinh thái này.


Sau bài thuyết trình của cha Laurence Ninh Tú Toàn, O.P., anh em đã có cuộc thảo luận sôi nổi về chủ đề này. Đây là một chủ đề rất thực tế và được rất nhiều anh em quan tâm. Những ý kiến đóng góp hoặc phản biện được đặt ra đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề hơn. Ngày thường huấn kết thúc bằng một buổi tiệc trà đầy niềm vui, và những suy tư về chủ đề vẫn được nối dài và tiếp tục được trao đổi sẻ chia trong tình huynh đệ thân ái.
 
Ban Thông Tin
Nhà học Đa Minh
114.864864865135.135135135250