27/05/2015 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

2079

Chúa Giêsu đã nói rõ ràng với chúng ta: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình.” Tình yêu luôn tạo nên con đường này: là trao ban sự sống cho một người. Để sống cuộc đời như một tặng phẩm, một tặng phẩm được trao ban – không phải là một kho báu được cất giữ. Và Chúa Giêsu đã sống như vậy theo cách thức này, như một tặng phẩm. Và nếu chúng ta sống cuộc đời này như một tặng phẩm thì chúng ta cũng sẽ làm điều Chúa Giêsu muốn: “Thầy truyền cho anh em rằng anh em hãy ra đi và sinh nhiều hoa trái.”

Bài giảng, nhà Thánh Mátta, 14 tháng 5 năm 2013

Suy nghĩ: Thiên Chúa muốn bạn hy sinh cuộc đời bạn cho người khác hôm nay như thế nào?

114.864864865135.135135135250