22/02/2015 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

795

Lễ Vương Cung Thánh Đường Phêrô

Chúng ta cùng nhớ về thánh Phêrô: ba lần Ngài chối Chúa, chính xác là khi Ngài được gần Chúa nhất, và khi Ngài bị tổn thương đến tận cùng, Ngài bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Chúa Giêsu, Đấng kiên nhẫn, nói với Ngài: “Này Phêrô, đừng sợ sự yếu đuối của con, hãy tin vào Thầy”. Thánh Phêrô đã hiểu, ngài cảm nhận được cái nhìn yêu thương của Chúa Giêsu và ngài khóc.

Cái nhìn của Chúa Giêsu thật đẹp biết bao – nơi ấy êm dịu biết chừng nào! Hỡi anh chị em, chúng ta đừng bao giờ đánh mất sự tín thác nơi lòng nhẫn nại và nhân từ của Thiên Chúa.

Bài giảng, Chúa Nhật lòng Chúa Thương Xót, 7 tháng 4 năm 2013

Suy nghĩ: Hôm nay, khi bạn phạm tội, hãy mau quay về với ánh mắt đầy tình thương của Chúa Giêsu. 

114.864864865135.135135135250