Vào Thứ Tư, ĐTC Phanxicô đã lên tiếng cảnh báo trước hành vi nhào nắn Đức Giêsu theo ý riêng, biến Người thành ra thứ mà chúng ta muốn, gây ra những cản ngại, khiến khó mà có được một mối tương quan đích thực với Đức Kitô và lòng thương xót của Người được.
“Một số người đã tạc ra thứ đức tin ‘tự mình làm’, giản lược Thiên Chúa vào một khoảng không giới hạn của những ham muốn và xác tín của riêng họ. Nhưng đức tin này không quy hướng về một Thiên Chúa như được mặc khải. Trên thực tế, nó còn cản trở khiến Người chẳng thể can dự hay tác động gì tới cuộc đời và lương tâm của chúng ta.”
Trong bài giảng, ĐTC Phanxicô nêu ra một vài cách khác nhau mà người ta tạo ra những hình ảnh sai lệch của Chúa, như dùng Danh Người để biện hộ cho cá sở thích, đam mê của mình, hay để kích động thù ghét và bạo lực, hay phủ nhận Thiên tính của Đức Kitô, coi Người chỉ là một người lãnh đạo, người thầy đạo đức xuất sắc.
_ Lm. Thiện Cẩm, O.P_
Đêm vọng Phục Sinh vừa qua, tôi loay hoay tìm ý tưởng cho bài bài giảng trong thánh lễ, nghĩ mãi chẳng ra. Chẳng mãi năm nào cũng chỉ nói có “bấy nhiêu sự” mà ai cũng thuộc lòng cả rồi ? Kể ra cũng đáng sợ thật !