Ngọc Năng BC
Từ ngày nhỏ dại tới khi lớn, tôi may mắn được tham dự Thánh lễ hàng ngày. Lời kinh chủ tế đọc trước lúc chúc bình an cho cộng đoàn tôi như thuộc lòng: “Lạy Chúa Giê su, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con…..” Ngày còn trẻ cứ lụng bụng với lời kinh ấy một mình: “Bình an gì mà tất cả các Tông đồ của Chúa đều bị ngược đãi rồi bị chém đầu tất cả!?” Rồi chính những băn khoăn ấy thúc đẩy tôi đào sâu học tập, đọc lời Chúa mong thoả mãn tính hiếu tri (và chút bực bội?!) cho chính mình. Chính nhờ những năm tháng ấy mà tôi đã đọc không biết bao lầnTin mừng Gioan 14,15,16, 17. Cảm ơn Chúa, giờ đây tôi đã đổi khác trong cách nhìn! Từ chỗ xa lạ, đến thân thương rồi yêu mến say mê - tất nhiên, nếu bảo tôi mô tả lại thì chẳng biết nói sao cho hết vềnhững đoạn Văn ấy. Chỉ biết rằng mình đã lấy kinh nghiệm cá nhân để trải nghiệm cùng những lời Văn tâm huyết, những lời dạy,quyết đáp chí lý tràn trề tình thương yêu Chúa giành cho các môn đệ người: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy anh em chẳng làm gì được (Ga 15,5). Chúa Giêsu còn cầu nguyện cho các môn đệ hứa ban cho các môn đệ và những người tin theo các môn đệ được hưởng một niềm vui “một niềm vui của anh em không ai có thể lấy mất được” (Ga 14,27).Đọc tin mừng, thú thực, giờ đây, tôi thích nhất những chương này. Bởi vì cứ đọc lên là thấy thân thương, yên tâm tin tưởng cây trông tha thiết nơi thiên Chúa cha của mình. Tôi coi đó là bình an mà chúa muốn ban cho những người con yêu của Chúa.
Có được nguồn bình an ấy,thật không đơn giản. Đắm mình trong những sự vụ liên quan, mới dần đi vào tâm điểm ấy được. Trước hết, tôi đã phải lần mò tìm tòi, cầu nguyện để xác tín niềm tin nơi Thiên Chúa duy nhất, tối cao toàn năng yêu thương. Để ta không còn phải sợ ai khác hơn như Chúa Giê su đã dạy rõ: “Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà sau đó không làm gì được hơn nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục cả hồn xác” (Lc 12,4,5). “Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng đã được đếm cả rồi, anh em đừng sợ anh em còn quý giá hơn chim sẻ” (Lc 12,7). Chúa Giêsu còn dạy ta hãy tin tưởng vào sự chăm sóc, quan phòng của Thiên Chúa: “Thầy bảo anh em biết đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc….Hãy nhìn con quạ mà suy, chúng không gieo, không gặt, không có kho lẫm thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng….Vậy anh em hãy lo tìm kiếm nước thiên Chúa còn các sự kia người sẽ thêm cho”. Đọc dụ ngôn người cha nhân hậu để nghiệm về việcThiên Chúa không chỉ chăm không cho ta đời sống vật chất trên đời này mà còn chuẩn bị cho ta được vào vương quốc vĩnh cửu với Ngài.
Có được niềm tin tưởng như thế với Thiên Chúa là đấng duy nhất, trên hết chúng ta phải cậy trông, tôn thờ và yêu mến hết linh hồn hết trí khôn hết sức lực ta như luật Chúa đã dậy, để sống động hoá Đức tin, Đức cậy, Đức mến; và đi vào đời sống đạo hằng ngày bằngnhững lời cầu nguyện và các Bí tích. Chắc chắn Chúa sẽ ban cho ta nguồn bình an của Người.
Bình an của Chúa là món quà quý nhất mà Chúa ban cho con các người trên dương thế này. Người còn lao lung với những bận bịu, làm sao hiểu được chuyện bình an của Chúa đã khiến cho tri nhân cảm nghiệm về Thiên đàng ngay nơi trần thế này, như cách cáctông đồ đã được nếm Thiên đàng khi được ngắm dung nhan Chúa trên núi Tabo để có ý chỉ vượt thắng hy sinh gian khổ theo Chúa đến cùng. Các thánh tử đạo đã được bình an của Chúa mà họ đã hiên ngang vui mừng hiến dâng cả mạng sống làm chứng cho Chúa. Người tín hữucó sự bình an ấy sẽ luôn nhìn mọi sự việc bằng con mắt đức tin. Như thánh Phaolô đã dạy về “Đức mến Đức mến thì nhẫn nhục,hiền hậu không ghen tương, không vêng vang, không tự đắc,không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không vui mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật; Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả“(1Cr 13,1) . Người có bình an của Chúa còn hơn thế nhiều. Tôi nhớ một lần có anh bạn đến căn vặn hỏi tôi: “ Người Công giáo trên đời này có hơn người không Công giáo cái gì không? Tôi đã lấy chính cảm nghiệm của đời mình để trả lời anh: “Xét về cùng là con người được Thiên Chúa tạo dựng nên đều như nhau về khả năng trí tuệ và sức khỏe thân xác. Nhưng về người Công giáo họ giành thời gian tâm tình tôn thờ Thiên Chúa đấng tạo dựng nên họ, ban mọi ơn lành cho họ nên việc họ tôn thờ thật là chính đáng. Do vậy tâm hồn họ ngay ở đời này rất bình an, vui tươi. Mà bình an vui tươi là yếu tố quan trọng để con người được sống trọn vẹn. Còn vật chất tiền của đều do con người mà ra”. Anh bạn gật gù, ra chiều tâm đắc lắm...
Lạy Chúa xin ban bình an của Chúa cho chúng con luôn mãi để ngay ở đời này chúng con đã được nếm hạnh phúc bất diệt Chúa giành cho chúng con nhờ sự chết và phục sinh của Chúa KiTô Chúa chúng con – Amen