19/09/2011 -

Suy tư, nghiên cứu

357

 


 


Sự Khôn Ngoan


(Ep 1,17)


Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mạc khải cho anh em nhận biết Người.


Thông thường người phụ nữ chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Và theo các sách ngạn ngữ, bữa cơm là biểu hiện sự khôn ngoan. Thế nên, người phụ nữ nào chuẩn bị bữa cơm cho gia đình chính là người “nấu” sự khôn ngoan và san sẻ với người khác sự khôn ngoan đó. Định nghĩa thứ nhất của sự khôn ngoan là “sống cho người khác”. Người phụ nữ trong gia đình không trau dồi sự khôn ngoan cho riêng mình. Cô ta cũng không chuẩn bị một đại tiệc cho chính mình, nhưng cô ta dành thời gian và tài năng nội trợ của mình để cống hiến cho người khác.


Đó là nghĩa thứ nhất của sự khôn ngoan. Những ai sống cho tha nhân là người khôn ngoan. Những ai sống cho riêng mình là người khờ dại. Ai sống ích kỷ và tự đắc là người vô dụng vì anh ta chẳng khác kẻ ngu đần.


Nghĩa thứ hai của sự khôn ngoan được tìm thấy trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ephêxô là “sống với người khác”. Người khờ dại thì nói rằng “tôi có thể làm việc này một mình”. Người khờ dại còn cho hay: “Tôi không cần đến ai”. Người khờ dại lại tuyên bố: “Tôi có thể sống như một hòn đảo, tách biệt với mọi người. Tôi có thể sống mà không cần đến ai”. Với ý nghĩ như thế, thì đó quả là người khờ dại. Tại sao? Vì không ai có thể sống riêng lẻ một mình được. Tất cả chúng ta đều cần có nhau. Có những người sống cho người khác, nhưng lại không thích người khác phục vụ mình. Nhưng sự khôn ngoan ở đây là có khả năng sống với người khác, phục vụ người khác và khi có dịp, cũng nên để người khác phục vụ mình. Bởi lẽ mối quan hệ cho – nhận là thể hiện sự quan tâm lẫn nhau về mọi mặt trong một cộng đoàn. Vì vậy, sống với người khác là không phải chỉ biết cho đi mà còn phải biết cách nhận lãnh.


Nghĩa cuối cùng của sự khôn ngoan được tìm thấy trong Tin Mừng là “sống cho Thiên Chúa”. Nếu bạn chỉ biết sống cho người khác, thì cũng chưa đủ gọi là khôn ngoan. Và bạn có thể sống hòa đồng với người khác cũng chưa thể hiện đầy đủ sự khôn ngoan. Còn một điều quan trọng nữa là bạn phải sống cho Thiên Chúa. Nghĩa là, đón nhận Thiên Chúa trong đức tin, trong tình yêu thì đó mới là người khôn ngoan. Quả thật, trên đây là ba ý nghĩa của sự khôn ngoan mà các nhà nghiên cứu Thánh Kinh tìm thấy trong Tin Mừng. Khôn ngoan là sống cho và sống với người khác. Nhưng điều quan trọng hơn cả đối với sự khôn ngoan là biết sống cho Thiên Chúa.


Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi người ta cho rằng kiêu căng được mô tả như là sự kiêu căng khờ dại, và ích kỷ là điều ích kỷ khờ dại. Chúng ta hãy thử lục vấn xem “tôi đã thực sự khôn ngoan chưa?”


Chúng ta cầu xin Chúa là nguồn mạch khôn ngoan ban cho chúng ta ân sủng để khám phá niềm vui khi sống cho, sống với người khác trong cộng đoàn và hạnh phúc khi sống cho. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan trong cuộc sống.


Lớp Tập Tôma Thiện sưu tầm và chuyển ngữ


 


 


 


 

114.864864865135.135135135250