01/01/2010 -

Suy tư, nghiên cứu

3474

 


Xin Chúa Chúc Lành Và Ban Bình An Trong Năm Mới


 


Kính thưa cộng đoàn !


Ít ngày trước chúng ta hân hoan mừng đón Ngôi Hai giáng trần, Ngài xuống thế gian để đem bình an, niềm vui hạnh phúc cho nhân loại. Còn hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, nhìn lại một năm qua, chúng ta nhận thấy mình đã nhận được biết bao nhiêu hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người: ơn bình an, gia đình hạnh phúc, hay những kế hoạch trong cuộc sống của chúng ta đã được thuận lợi ... Nhận thấy những hồng ân Thiên Chúa ban cho mọi người là rất lớn, chúng ta cảm tạ Người đã thương ban cho chúng ta những hồng ân cao cả ấy. 


Đọc Tin Mừng mà thánh Luca vừa trình thuật cho ta thấy, vì được đón nhận nhiều hồng ân Thiên Chúa trao ban “ các người chăn chiên vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa” (Lc 2,20). Vì, Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta một món quà vô giá là Hài Nhi Giêsu, Người xuống thế đem bình an cho nhân loại, đây là một bình an thực sự. Mà đỉnh cao của sự bình an ấy là chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, và được Ngài xuống cứu độ nhân loại khỏi sa vào tội lỗi. Ngài đã cứu chuộc nhân loại bằng chính cái chết của Ngài trên Thập giá để rồi thế gian được hưởng niềm hạnh phúc, bằng an.


Được hạnh phúc “được gọi Thiên Chúa là Cha”, được Thiên Chúa trao ban cho mỗi người rất nhiều ân huệ lớn lao mà chúng ta lại không biết cảm tạ, và tôn vinh Thiên Chúa sao. Là Kitô hữu, ai trong chúng ta lại chẳng mong mình có được những giá trị tình yêu từ Thiên Chúa trao ban, song để trở thành mối phúc ấy, Chúa Giêsu đã mời gọi mỗi người chúng ta cùng đi vào cuộc hành trình Thập giá, vì chỉ có qua cuộc hành trình Thập giá ấy chúng ta mới tìm thấy niềm hạnh phúc vinh quang đích thực. Quả thực, đây là một vinh quang mà Chúa Giêsu đã từng có những kinh nghiệm, giờ thì Ngài truyền lại cho chúng ta. Vâng, nếu ai trong chúng ta đã từng nhận được những lời chúc “ mạnh khỏe, hạnh phúc, bằng an...” mà bản thân chẳng bao giờ ý thức phải hy sinh hay vất vả thì làm sao ta cảm nghiệm được giá trị của hạnh phúc cũng như sự bình an. Được mạnh khỏe mà chúng ta cứ phung phí sức khỏe thì sức khỏe có tồn tại mãi với mỗi người chăng ? Là Thiên Chúa của tình yêu, một điều chắc chắn rằng, Ngài không muốn bất cứ một thụ tạo nào do Ngài đã dựng nên phải bất hạnh, thế nhưng Ngài lại luôn trân trọng và giữ gìn các công trình được Ngài tạo nên luôn mãi được chúc lành và hưởng bình an.


Đức Giêsu, Ngài luôn soi đường chỉ lối giúp mỗi người chúng ta tiến đến niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa quả quyết rằng; “ Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống”(Ga 14,6) Vâng, theo Thánh ý Thiên Chúa, theo con đường Đức Giêsu, chắc chắn một điều chúng ta không sợ lầm lạc. Biết rằng trên cuộc hành trình mỗi người nơi trần thế, chúng ta phải đối mặ biết bao nhiêu những nghịch cảnh, những bóng đêm của cuộc đời, những thử thách gian nan và ngay cả cái chết ... thế nhưng chúng ta luôn vững tâm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Vì Người luôn trung thành và nâng đỡ chúng ta trên mọi nẻo đường. Nhìn lại trong cuộc hành trình mỗi đời người, chúng ta mới cảm nghiệm tình yêu mà Thiên Chúa ban xuống cho mỗi người rất lớn, vì thiên Chúa là Cha giào lòng thương xót, Ngài không trách cứ chúng ta mỗi lần vì mền yếu mà ta sa ngã. Cảm nghiệm được tình thương như thế, ta càng phải trông cậy và đặt niềm tin tưởng phó thác trong tình yêu Thiên Chúa.


Ước mong mỗi người chúng ta, hãy sống cho một ngày mới, một năm mới thật ý nghĩa như lòng Chúa mong muốn. Hãy tín thác vào tình yêu của Chúa xuân,vì Ngài là nguồn vui, bình an và hạnh phúc bất tận. Như thế, mỗi người chúng ta hãy mở toang cánh cửa tâm hồn mình ra để đón nhận tình yêu và sự bình an, từ đó ta cũng biết chia sẻ sự bình an ấy cho người đồng loại. Có như thế, lời chúc bình an mà Thiên Chúa ban cho hết thảy mọi người chúng ta không trở thành vô nghĩa...


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mùa xuân mới lại về trên quê hương yêu dấu của chúng con, xin Chúa cũng thương ban cho Hội thánh Việt nam, nhất là các vị chủ chăn trong Hội thánh luôn được bình an hiệp nhất để các ngài được nhiều ơn không ngoan, và để các ngài đồng hành dẫn dắt các tín hữu của Giáo Hội trên con đường lữ hành đức tin. Lạy Mẹ Maria, qua lời chuyển cầu của Mẹ, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho toàn thể quê hương Việt nam và trên thế giới luôn được thái bình thịnh vượng. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới những người có trách nhiệm trong xã hội luôn có tấm lòng nhân ái, biết quan tâm đến các nhu cầu của người dân, những người đói khổ, những người không cửa không nhà mà nay đang phải sống dưới sự phân biệt của xã hội, và giờ đây họ đang phải sống bên lề xã hội. Xin Chúa thương chúc lành cho toàn thể thế giới trong năm mới này luôn được bình an hạnh phúc. Amen.


Phêrô Trần Văn Hỷ,OP


 

114.864864865135.135135135250