20/11/2009 -

Suy tư, nghiên cứu

9811

 


 

 

Ta là Alpha và Ômêga, là Đấng Toàn Năng

Ga 18, 33b-37

 


Giuse Hồ Viết Sinh, OP


 


Khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, chúng ta đã được làm con cái Thiên Chúa, còn Thiên Chúa là Cha chí ái. Chúng ta tin Đức Giêsu Kitô là Vua của chúng ta, còn chúng ta là dân riêng của Người. Vậy Chúa Giêsu Kitô là vị Vua như thế nào? Và chúng ta phải làm gì để vào được Nước của Vua Kitô?  


Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Đức Giêsu Kitô là Vua, Người là một vị Vua, là Đấng thống trị duy nhất vũ trụ và thống trị đời chúng ta. Người là Alpha và Ômêga, là Đấng Toàn Năng [1]; nhưng Người cũng là Vua Tình Yêu.


Vua Kitô là Alpha và Ômêga nghĩa là Người là đầu và cuối, “là Khởi Nguyên và Tận Cùng”[2]; điều này nói lên rằng Vua Giêsu Kitô là căn nguyên và cùng đích của mọi loài. Trước khi tạo dựng vũ trụ này, Người đã hiện hữu; và khi vũ trụ này qua đi, người vẫn hiện hữu.


Đồng thời Đức Kitô cũng là vị Vua Toàn Năng, vì Người là Ngôi Hai Thiên Chúa, Người là Thiên Chúa. Vũ trụ và muôn loài đều do Người tạo dựng nhờ Người và cho Người[3]. Người là Vua Vũ Trụ không phải một thời đại nào, nhưng làm Vua đời đời. Vương quyền của  Người không bao giờ mất, không bao giờ lung lay[4]. Chúa Kitô là Vua Tối Cao: Vua trên các vua, Chúa trên các chúa, Các vua chúa trần gian phải thờ lạy một mình Người


Trở lại Lời Chúa chúng ta được đón nhận hôm nay, Chúa Giêsu bị người Do Thái tố cáo vì Người đã xưng là Vua. Khi đứng trước Phi-la-tô, Chúa Giêsu đã trả lời rằng: Người là Vua, nhưng Vương Quyền của Người không theo cách thức trần gian. Vương Quyền Người không hệ tại việc mở rộng uy quyền trên lãnh thổ, nhưng hệ tại việc làm chứng cho chân lí. Và Nước của Người là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần[5].  


Đức Kitô là Vua vĩnh cửu và tuyệt đối, tuy nắm trong tay mọi quyền lực, nhưng Người không cai trị bằng quyền lực; ngược lại, Người cai trị bằng tình yêu. Người đến trần gian là để phục vụ, để cứu chuộc con người bằng cái chết đau thương trên thập giá. Người đã vượt thắng sự chết và đã Phục sinh để giải thoát ta khỏi nô lệ của tội lỗi và để đưa ta vào Vương Quốc của Người[6].


Nhưng ngày nay, nhiều người đã không thờ phượng Đức Kitô là Vua Vũ Trụ, Vua của đời họ, mà họ đã chạy theo những “ông vua” trần thế để thỏa mãn những ham muốn riêng như “vua thuốc lá”, “vua bia rượu”, “vua cờ bạc”, “vua tiền bạc”…Đó là những “ông vua” độc tài và chỉ muốn nô lệ hóa những kẻ phục tùng. Khi một ai thiếu khôn ngoan và liều mình để cho những ông vua này cai trị đời họ, thì thật là một tai họa khôn lường. Họ hoàn toàn mất hết tự do, trở nên nô lệ cho chúng, để chúng sai khiến bất cứ việc gì. Vì lo chạy theo những hoan lạc và thú vui trần thế, nên họ bỏ thờ phượng Vua Kitô, và đã ngoảnh mặt làm ngơ với những nỗi thống khổ của những người khác. Nhưng chắc chắn rằng, sau khi chết, họ sẽ phải trả lời trước mặt Vua Giêsu Kitô về những việc họ đã làm ở trần gian này[7].   


Như vậy, tin và tôn thờ Đức Kitô là Vua Vũ Trụ, là Alpha và Ômêga, là Đấng Toàn Năng, chúng ta nhận ra điều gì ?


Khi chấp nhận Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ, là Vua đời ta, chúng ta sẽ nhận ra thân phận yếu hèn của con người mình. Chúng ta sinh ra trần truồng với hai bàn tay trắng, rồi khi chết chúng ta cũng chỉ với hai bàn tay trắng; chúng ta không có gì cả, mọi thứ đều do Thiên Chúa ban cho[8]. Cuộc đời chúng ta trên trần gian thật vắn vỏi, mấy ai sống được hơn một trăm năm. Và thân phận con người chúng ta là phải chết, đó là điều chắc chắn.  


Khi chấp nhận Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ, là Vua đời ta, chúng ta sẽ biết rằng, thế gian này rồi cũng qua đi, và cùng đích của chúng ta là đời sống mai sau, là được về Nước Thiên Chúa. Chúng ta ý thức được, trần gian này chỉ là quán trọ bên đường; mọi vinh quang trên đời rồi sẽ qua đi, mọi lời ca tụng sẽ tan như sương mai, mọi tiếng tung hô rồi cũng trôi vào quên lãng; và khi chết, chúng ta không thể mang theo được của cải vật chất mà ta tích trữ ở trần gian. Nước Thiên Chúa - Thiên Đàng mới là quê hương đích thực, là mục tiêu ta cần hướng tới. Trong Nước Thiên Chúa, chúng ta sẽ được Vua Kitô ban cho sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu.  


Khi chấp nhận Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ, là Vua đời ta, chúng ta mới thấy được Thiên Chúa đã yêu thương ta dường nào. Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho ta có phẩm giá và tự do. Thiên Chúa ban cho ta giống hình ảnh của Người và được làm con cái Người. Đặc biệt, chính Vua Giêsu Kitô đã xuống trần gian chịu chết nhục nhã để cứu chuộc chúng ta. Nhờ tình yêu vô biên của Người mà chúng ta được trở lại làm con yêu quý của Người.


 Vậy, chúng ta phải làm gì để xứng với dân riêng của Vua Giêsu Kitô, để được dự vào Nước của Người? Noi gương chính Chúa Giêsu và các thánh đi trước, chúng ta hãy thực hiện giới răn yêu thương Người dạy: mến Chúa và yêu người[9]. Đó là thực thi những nghĩa cử yêu thương cho những người đang cần ta trợ giúp. Họ là những người nghèo không có của ăn; họ là những trẻ em đang lang thang trên các vỉa hè của phố thị; họ là những người đang đau đơn trong các trại phong; họ là những người bị tan hoang cửa nhà do bão lụt gây ra...Họ thực sự là hình ảnh của Chúa, đầy rẫy trong cuộc đời. Chỉ cần chúng ta biết mở lòng ra, là họ sẽ được vui tươi hạnh phúc. Và, nếu thực hiện những điều Chúa dạy, chúng ta cũng tràn ngập hạnh phúc, vì khi đến giờ Vua Giêsu gọi về, chúng ta sẽ được nghe những lời hồng phúc này: “Nào anh em là những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho anh em ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, anh em đã cho ăn; Ta khát, anh em đã cho uống; Ta là khách lạ, anh em đã tiếp rước; Ta trần truồng, anh em đã cho mặc; Ta đau yếu, anh em đã thăm viếng; Ta ngồi tù, anh em đến hỏi han”[10]


 


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,


Chúa là Vua Vũ Trụ, Chúa là Alpha và Ômêga, là Đấng Toàn Năng. Chúng con chỉ là thụ tạo thấp hèn mà lại được Ngài yêu thương quá bội. Chúa là Vua, là chủ đời chúng con. Nhưng trong cuộc sống, nhiều khi chúng con để cho những ham muốn trần gian là danh vọng, tiền tài, địa vị; hay sự gen ghét, thù hằn, vô tâm thống trị tâm hồn chúng con, khiến chúng con xa Chúa. Giờ đây, chúng con thật hối hận, xin Chúa thứ tha những lỗi lầm cho chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con luôn luôn cậy dựa vào Chúa trong mọi hoàn cảnh vui buồn của cuộc đời.


Lạy Chúa, Chúa đến trần gian để quy tụ mọi người để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Chúa, dưới quyền lãnh đạo của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con để mỗi lời nói, hành động và việc làm của chúng con đều làm chứng cho tình yêu của Chúa, để cộng tác với Chúa giúp anh chị em khác nhận biết và trở về cùng Chúa. Amen.


 


 






[1] x.Kh 1,8

[2] Kh 21,6

[3] x.Cl 1,16

[4] x.1Cr 15,25, Tv 145,13

[5] Rm 14,17

[6] x.Cl 1,20

[7] Rm 14,12

[8] x.G 1,20

[9] x.Mc 12,32

[10] Mt 25,34-36

 

114.864864865135.135135135250