Kinh Nguyện Gia Đình Đaminh
Phan Tấn Thành, OP
Chương V: Những Kinh Liên Hệ Đến Bí Tích (P2)
Mục IV: Bí tích Hoà giải
Trong những nguồn mạch chính để hoàn thành ơn kêu gọi của mình, bản luật chung Huynh đoàn nhắc đến việc “năng lãnh nhận bí tích hoà giải” (số 10, c). Sau đây là một vài gợi ý để việc cử hành bí tích được sốt sắng: 1, xét mình; 2, thống hối; 3, xưng tội; 4, làm việc đền tội.
A. Trước khi xưng tội
1. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chữa lành những người bệnh tật và mở mắt cho người mù loà, Chúa đã tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi và đón nhận ông Phêrô trong tình yêu Chúa, xin tha thứ tất cả những tội của con, và tạo cho con một tâm hồn mới để con có thể sống hoà hợp với hết mọi người và loan báo cho họ ơn cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn người ta gọi Chúa là bạn hữu của phường tội lỗi, vì mầu nhiệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa xin cứu thoát con khỏi mọi tội lỗi và ban cho con ơn bình an để con có thể mang lại hoa trái của yêu thương, công bình và chân lý.
2. Kinh của thánh Tôma Aquinô
Lạy Chúa là nguồn lân tuất, con đến với Chúa như một tội nhân. Xin Chúa thương rửa sạch con là kẻ nhơ bẩn. Chúa là mặt trời công chính, xin soi sáng kẻ mù loà. Chúa là thầy thuốc hằng hữu, xin chữa lành kẻ bệnh tật. Chúa là vua các vua, xin khoác áo cho kẻ trần truồng. Chúa là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, xin giao hoà kẻ có tội. Chúa là mục tử nhân lành, xin dẫn dắt chiên lạc về đàn.
Lạy Chúa, xin ban lòng thương xót cho kẻ đáng thương, ơn tha thứ cho kẻ có tội, sự sống cho kẻ chết, ơn công chính cho kẻ bất lương, xin ban cho con biết nhìn nhận Chúa là Chúa của con và luôn luôn tạ ơn Chúa vì tất cả mọi ơn lành Chúa đã ban.
Xin cũng ban cho con luôn luôn biết hân hoan chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và tán dương Chúa trong hết mọi việc.
Xin Chúa khoan nhân hãy tái tạo con, để cho con luôn luôn biết tuân phục Chúa trong hết mọi sự, ngõ hầu con đáng được đồng bàn với các thiên thần và các thánh, dù con bất xứng và tệ bạc. Chúa hằng sống, hiển trị muôn đời. Amen.
3. Kinh của thánh Albertô Cả
Lạy Chúa Giêsu Kitô, từ trên ngọn núi quyền năng và khôn ngoan, Chúa đã xuống cung lòng trinh nữ Maria để chữa lành bệnh phong hủi của loài người: này con đây là kẻ phong hủi do những vết nhơ của tội lỗi. Con van nài Chúa: Nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa con cho sạch! Xin Chúa hãy giơ bàn tay của ân sủng và chạm đến trái tim yếu đau của con, xin thương xót con và xua đuổi tật bệnh để con có thể xưng thú và tạ ơn Chúa vì được chữa lành. Amen.
4. Thánh vịnh 50
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.
Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.
Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.
Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.
Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.
Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;
đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.
Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận.
Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.
Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.
B. Bản giúp xét mình dựa theo nghĩa vụ yêu thương (Ordo Paenitentiae. Typis Polyglottis Vaticanis 1974, tr. 116-119.)
Chúa phán: “Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng”
1. Tâm hồn tôi có thực sự hướng về Thiên Chúa, đến nỗi có thể khẳng định rằng tôi mến Chúa trên hết mọi sự với tình con thảo, qua việc tuân giữ các giới răn Chúa không? Tôi có quá bận tâm về những chuyện thế sự không? Tôi có giữ ý hướng ngay chính trong hành động không?
2. Tôi có tin vào Thiên Chúa không? Tôi có chấp nhận đạo lý do Hội thánh truyền dạy không? Tôi có quan tâm đến việc nuôi dưỡng đức tin, bằng việc lắng nghe Lời Chúa, học hỏi giáo lý, tránh những gì nguy hiểm cho đức tin không? Tôi có can đảm tuyên xưng niềm tin của mình không? Tôi có tỏ ra là Kitô hữu trong cuộc sống tư riêng và công cộng không?
3. Tôi có cầu nguyện sáng tối không? Việc cầu nguyện của tôi có phải là một cuộc hàn huyên tâm sự với Chúa, hay chỉ là đọc kinh qua lần chiếu lệ? Tôi có dâng cho Chúa những lo lắng, vui buồn không? Tôi có tin tưởng chạy đến với Chúa lúc gặp thử thách không? Tôi có tỏ lòng biết ơn Chúa vì những ân phúc đã nhận được không?
4. Tôi có tỏ lòng tôn kính Thiên Chúa, Đức Mẹ, các thánh không?
5. Tôi có tham dự Thánh lễ ngày chúa nhật không? Tôi chỉ đến dự lễ vì luật buộc hay đã cố gắng tham gia cách sốt sắng, tích cực?
6. Ngoài Thiên Chúa ra, tôi còn chạy theo các “ngẫu tượng” nào không: tiền tài, dị đoan mê tín, bùa phép bói toán?
Chúa phán: “Các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con”
1. Tôi có yêu thương anh em thực lòng không, hay là tôi lợi dụng họ dễ tìm lợi cho riêng mình? Tôi có đối xử với anh em theo như cách thức mà tôi mong cho họ dành cho tôi không? Tôi có gây gương xấu cho anh em do lời nói việc làm của tôi không?
2. Trong gia đình, tôi có góp phần tạo ra bầu khí an vui thuận hoà, nhờ sự nhẫn nhục yêu thương không?
- [Con cái]: Tôi có tôn kính, vâng lời cha mẹ không? Tôi có giúp đỡ cha mẹ trong những nhu cầu tinh thần và vật chất của các ngài không? Khi cha mẹ già yếu, bệnh tật, tôi có săn sóc lui tới thăm nom, hay bỏ rơi các ngài?
- [Cha mẹ]: Tôi có quan tâm đến việc giáo dục con cái không? Tôi có làm gương sáng cho chúng không? Tôi có nâng đỡ và hướng dẫn chúng không? Tôi biết tôn trọng những đòi hỏi chính đáng của chúng không? Tôi biết đối thoại với chúng không?
- [Vợ chồng]: tôi có tôn trọng người bạn không? Tôi biết chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, nhưng lo âu tính toán không? tôi có chung thuỷ với bạn trong tâm tình và hành động không?
3. Tôi có giúp đỡ người nghèo, hay cứ bo bo giữ của? Trong khả năng của mình, tôi có bênh vực kẻ yếu thế và giúp đỡ kẻ túng cực không? Hay là tôi tỏ ra cứng cỏi với tha nhân, cách riêng với người nghèo, người yếu, người già nua tàn tật?
4. Tôi có ý thức về nghĩa vụ truyền giáo hay không? Tôi có tham gia vào các công tác tông đồ và bác ái của Giáo hội không? Tôi có cầu nguyện và đóng góp vào các nhu cầu của Giáo hội (chẳng hạn các công cuộc truyền giáo, công lý hoà bình) không?
5. Tôi có quan tâm đến công ích của cộng đoàn xã hội mà tôi đang sống, hay chỉ nghĩ tới các công chuyện cá nhân mình? Tôi có tham gia vào những công cuộc thăng tiến công lý, lành mạnh hoá xã hội? Tôi có chu toàn các nghĩa vụ người công dân không?
6. Trong công ăn việc làm, tôi có chăm chỉ, tận tuỵ với bổn phận không? Tôi có trả lương công bằng cho người làm công không? Tôi có tuân giữ hợp đồng không? Tôi có giữ các lời hứa không?
7. Trong cương vị điều hành, tôi có nghĩ tới việc phục vụ người khác, hay chỉ tìm cách thủ lợi cho bản thân?
8. Tôi có tuân giữ sự thực và sự trung tín, hay tôi đã làm thiệt hại tha nhân vì lời nói dối, vu khống, mạ lị, tiết lộ bí mật?
9. Tôi có làm thiệt hại đến mạng sống và thân thể của tha nhân không? Có xúc phạm đến danh dự của tha nhân không? Có phạm tội phá thai không? Có giận ghét ai không? Có nặng lời với ai không? Có can đảm bảo vệ một người bị tố cáo oan ức không?
10. Tôi có phạm tội trộm cắp không? Tôi có làm thiệt hại đến tài sản người khác không? Tôi đã hoàn lại vật chiếm đoạt, bồi thường thiệt hại cho tha nhân chưa?
11. Nếu tôi đã bị người khác gây thiệt hại, tôi có tỏ ra sẵn sàng hoà giải tha thứ vì lòng mến Chúa không? Hay tôi nuôi dưỡng căm hờn, và tìm cách báo thù?
Chúa phán: “Các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời”.
1. Đâu là sự định hướng căn bản trong đời tôi? Niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu có chi phối đến cuộc sống của tôi không?
Tôi có nuôi dưỡng đời sống tinh thần bằng lời cầu nguyện, đọc và suy gẫm Lời Chúa, tham gia các bí tích không?
Tôi có thực hành các việc khổ chế không?
Tôi có mau mắn tận diệt các nết xấu, làm chủ các đam mê không? Tôi có phản ứng lại tật ghen tị không? Có chế ngự tính tham ăn không? Tôi có kiêu ngạo, thích tôn mình lên, và coi rẻ người khác không? Tôi có áp đặt ý muốn của mình, đè bẹp tự do và quyền lợi tha nhân không?
2. Tôi đã sử dụng thời giờ, sức lực, tài năng Chúa ban vào những mục tiêu nào? Tôi biết lợi dụng những hồng ân Chúa ban để tăng tiến trong đức mến không? Tôi là người chăm chỉ, hay lười biếng?
3. Tôi biết chịu đựng những đau khổ và thử thách trên đời không? Tôi biết thực hành khổ chế để thông phần vào thập giá Chúa Kitô không? Tôi có giữ luật ăn chay kiêng thịt không?
4. Tôi có giữ gìn thân xác thanh tịnh, xứng với đền thờ Chúa Thánh Thần không? Tôi có giữ gìn giác quan, tránh làm ô uế tinh thần và thân xác với những tư tưởng và ham muốn xấu xa? Tôi có tham dự vào những cuộc diễn thuyết, trình diễn không phù hợp với nết na và nhân phẩm không? Tôi có trở nên căn cớ vấp phạm cho người khác vì tác phong không đứng đắn không? Trong tình nghĩa vợ chồng, tôi có tuân giữ luân lý không?
5. Tôi có hành động trái với lương tâm, vì sợ sệt hoặc vì giả hình không?
6. Tôi có cư xử theo tinh thần tự do con cái Chúa và luật của Thần khí, chứ không để cho các dục vọng khống chế không?
C: Kinh thống hối
1. * Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng! Chúa đã dựng nên con và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
2. Lạy Chúa, con hối hận đau đớn vì những tội đã phạm làm mất lòng Chúa là Đấng tốt lành vô cùng. Nhờ ơn Chúa giúp, con quyết tâm sẽ không bao giờ xúc phạm đến Chúa nữa và xa tránh những dịp tội. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Amen.
3. Lạy Cha nhân từ, con cần đến Cha. Con phải có Cha thì mới có thể hiện hữu và tồn tại. Nơi Đức Giêsu là quý tử, Cha đã nhìn con và đã yêu con. Con đã không đủ can đảm từ bỏ mọi sự để đi theo Người, và vì thế con rất buồn rầu. Nhưng Cha còn cao cả hơn tội lỗi của con nữa. Con tin vào quyền năng của Cha trên cuộc đời của con. Con tin tưởng rằng Cha có thể cứu con trong tình cảnh này. Xin Cha nhớ đến con, và xin tha thứ cho con.
D: nghi thức xưng tội
Bạn hãy nhìn nhận nơi linh mục như là đại diện của Chúa Kitô. Linh mục tiếp đón hối nhân bằng dấu thánh giá:
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
Linh mục có thể khuyên hối nhân hãy tin tưởng vào Chúa với những lời sau:
Xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng cho con để con có thể xưng thú tội lỗi của con và nhận biết lòng thương xót của Chúa. Đ: Amen
Hoặc
Xin Chúa hãy ngự trong trái tim của con, để con có thể thống hối và khiêm nhường xưng thú các tội lỗi của con. Đ: Amen.
Hối nhân cho biết đã xưng tội được bao lâu, đã làm việc việc đền tội chưa và kể các tội của mình. Phần xưng thú có thể kết thức như sau:
Con cũng xin xưng thú những tội mà con không nhớ hoặc không biết đó là tội. Con xin cha ban ơn tha thứ.
Hối nhân lắng nghe lời khuyên nhủ của cha giải tội và sau đó giục lòng thống hối và đọc kinh ăn năn tội, theo những mẫu trên đây.
Linh mục đọc lời xá giải.
Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hoà thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội; xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh, mà ban cho con ơn tha thứ và bình an.
Vậy, cha tha tội cho con. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đ. Amen.
Rồi linh mục chào biệt hối nhân
Hãy ra đi bằng an và loan báo những công trình của Chúa, Đấng đã cứu chuộc anh.
Hoặc
Hãy ca tụng Chúa vì Người nhân lành
Đ. Vì Người từ bi muôn đời.
Hoặc
Chúa đã tha thứ cho con. Chúc con ra đi bình an.
E: Sau khi xưng tội
1. Kinh của Afra dAugusta (tử đạo khoảng năm 303).
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã đến không phải để kêu gọi người công chính, mà là người tội lỗi. Lời hứa của Chúa đã trở nên thực. Chúa đã nói: “Khi người tội lỗi thống hối vì những lầm lỗi của mình thì Ta sẽ quên tất cả những tội lỗi của nó”, xin hãy đón nhận sự thống hối của con.
Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì đã kết hiệp những hình phạt của con với hình khổ của Chúa. Trên thập giá, Chúa đã hiến mình làm của lễ đền tội cho tất cả thế gian. Chúa là Đấng công chính, đã đền tội cho những kẻ bất lương; Chúa là Đấng tốt lành đã đền tội cho những kẻ gian ác; Chúa là Đấng vô tội đã đền thay cho những kẻ tội lỗi. Con xin dâng những hy sinh của con cho Chúa là Đấng hằng sống, hiển trị muôn đời. Amen.
2. Kinh của thánh Augustinô
Con đã yêu Ngài quá muộn, Ôi Đấng tuyệt mỹ, con đã yêu Ngài quá muộn. Ngài ở trong con, còn con thì đứng ngoài và tìm Ngài ở ngoài. Con, kẻ xấu xí, đã bị quyến rũ bởi những vẻ đẹp do Ngài tạo dựng nên. Ngài ở với con, nhưng con không ở với Ngài. Con đã bị ràng buộc bởi những thọ tạo mà nếu không ở trong Ngài, thì chúng không thể hiện hữu được. Ngài đã gọi con, đã gào thét, đã phá tan bệnh điếc của con. Ngài đã quyến rũ con, làm loá mắt con và sau cùng Ngài đã chữa lành bệnh mù của con. Ngài đã thổi vào con hương thơm của Ngài, con đã hít lấy và bây giờ con khao khát Ngài. Con đã nếm hưởng Ngài và bây giờ con đói khát Ngài. Ngài đã đụng chạm đến con và bây giờ muốn bừng lên lòng ước ao được hưởng bình an của Ngài. Amen.
3. Kinh ngợi khen lòng khoan nhân của Chúa (của thánh Catarina Xiena Đối Thoại, bản dịch Việt ngữ của Lm Vinhsơn Bùi Đức Sinh, Calgary, 2003, tr 59-60.)
Ôi, lòng Thương xót vô biên che đậy những lỗi lầm nơi các tạo vật của Ngài! Con không ngạc nhiên nữa, khi Chúa nói với những kẻ bước ra khỏi đường tội lỗi và trở về, rằng: “Ta sẽ không còn nhớ đến các tội chúng con đã xúc phạm đến Ta nữa” (Ed 18,21). Ôi lòng Thương xót khôn tả, con không bỡ ngỡ nữa khi Chúa cũng nói như thế với các kẻ bước ra khỏi đường tội lỗi, như con đã từng nghe Chúa nói về các kẻ bách hại Ngài, rằng: “Cha muốn các con cầu nguyện cho chúng, để Chúa thương xót chúng”.
Do lòng Thương xót của Chúa mà chúng con được tạo thành; và do lòng Thương xót của Ngài mà chúng con được tái tạo trong Máu của Con Ngài! Chính lòng Thương xót của Chúa bảo tồn chúng con! Chính lòng Thương xót của Chúa đã để cho Con Ngài hấp hối và bị bỏ rơi trên thập giá, trong cuộc vật lộn giữa sự sống với sự chết. Khi ấy, sự sống đã chiến thắng sự chết của tội lỗi chúng con, và sự chết của tội lỗi đã cướp đi sự sống thân xác của Con Chiên vẹn sạch. Ai thua? Sự chết. Đâu là nguyên nhân của chiến thắng? Lòng Thương xót.
Lòng Thương xót của Chúa ban sự sống, và ban ánh sáng để chúng con nhận biết Chúa khoan hồng với mọi thụ tạo, với các người công chính cũng như với các kẻ tội lỗi. Nơi trời cao, lòng Thương xót của Chúa sáng chói nơi các thánh. Nếu con nhìn xuống đất, lòng Thương xót của Chúa tràn ngập khắp nơi. Và lòng Thương xót của Chúa còn rực lên trong hoả ngục, bởi vì các ác nhân không lãnh tất cả khổ hình như chúng đáng phải chịu.
Lòng Thương xót của Chúa đã làm dịu đức công minh của Ngài. Chính Chúa đã thanh tẩy chúng con trong Máu của Con Ngài. Do lòng Thương xót mà Chúa đã muốn ở với các thụ tạo. Ôi, Chúa đã như điên rồ vì yêu thương chúng con! Chúa nhập thể làm người chưa đủ, Chúa còn muốn chết vì chúng con. Chết vẫn chưa cho là đủ, Chúa còn xuống âm phủ để giải thoát các tổ phụ, để hoàn tất sự thật về Ngài và lòng thương xót của Ngài. Chúa tốt lành đã hứa thưởng công cho những ai phục vụ Ngài cách trung thành, Chúa nhân lành đã xuống âm phủ, để giải thoát các tôi tớ trung thành khỏi cơ cực, đợi mong, và đền đáp những công việc họ đã làm.
Lòng thương xót của Chúa còn thôi thúc Ngài làm nhiều hơn nữa cho loài người. Chúa đã ban Mình làm lương thực, để đem lại sức mạnh cho sự yếu đuối của chúng con, và với kỷ niệm kỳ diệu này, để chúng con không thể quên những ân huệ của Ngài, dầu chúng con ngu muội và vong ân. Bởi vậy, hằng ngày Chúa ban Mình cho con người nơi bí tích của bàn thờ, trong nhiệm thể của Hội Thánh. Ai làm bấy nhiêu điều đó? Chính lòng Thương xót của Chúa.
Ôi, lòng Thương xót vô biên của Chúa! Trái tim con bốc lửa khi nghĩ đến Ngài! Tâm trí con quay đi quay lại về phía nào cũng chỉ thấy lòng Thương xót của Ngài. Lạy Đấng Hằng Hữu! Xin tha thứ sự ngu muội của con, nếu con dám cất tiếng nói trước nhan Ngài! Nhưng lòng nhân hậu và tình thương xót của Chúa sẽ miễn chấp cho con.
4. Kinh ngợi khen lòng thương yêu của Chúa (của thánh Catarina Xiena Đối Thoại, bản dịch việt ngữ của lm Vinhsơn Bùi Đức Sinh, Calgary, 2003, tr 407-408.)
Ôi, Cha hằng hữu! Ôi, vực thẳm của đức ái! Ôi, sự khoan dung vĩnh cửu! Ôi, niềm cậy trông làm nơi ẩn náu của các tội nhân! Ôi, đức khôn ngoan khôn dò! Ôi, sự thiện hằng hữu và vô cùng! Thiên Chúa cần đến vật thụ tạo của Ngài sao? Vâng, con thấy hình như thế, bởi vì Cha cư xử với chúng như thể Cha không thể sống nếu không có chúng, mà Cha lại là Sự Sống, làm cho mọi loài được sống, bởi không có Cha thì không có gì sống được. Sao Cha mê tạo vật của Cha đến thế? Tại sao có tình yêu mê say đến vậy, đối với công trình sáng tạo của Cha? Tất cả mọi sự ưng ý của Cha đều dành cho chúng, Cha chỉ thấy vui sướng với chúng, và ơn cứu độ chúng là niềm say sử của Cha! Thế mà nó bỏ trốn Cha, nhưng Cha đuổi theo nó. Nó xa Cha, Cha xích lại gần nó. Cha còn cách nào ở gần nó hơn là mặc lấy bản tính nhân loại của nó? Con phải nói gì đây? Con như đứa ngọng, “chỉ nói a, a, a vì con không biết nói gì hơn” (x Gr 1,6), vì lưỡi con không thể nói lên tâm tình của linh hồn đang vô cùng ước ao Cha. Con muốn lặp lại lời của thánh Phaolô: “Lưỡi không thể nói, tai không thể nghe, mắt không thể xem thấy, và trái tim không thể nghĩ tưởng những gì tôi đã nhìn thấy” (1 Cr 2,9). Con đã thấy gì? “Con đã thấy những mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa” (2 Cr 12,4).
Và con, con sẽ nói gì? Những tâm tình thô sơ có thể làm gì ở đây? Con chỉ nói rằng: Linh hồn con được nếm và đã nhìn thấy vực thẳm của ơn quan phòng cao cả và vĩnh cửu.
Bây giờ, lạy Chúa, là Cha hằng hữu, con cảm tạ Cha vì lòng nhân hậu bao la Cha đã tỏ ra với con là kẻ khốn nạn đáng thương, không xứng đáng các ân huệ của Cha.