04/12/2011 -

Suy tư, nghiên cứu

117

 


 


Góc Phố Mùa Đông


 


Nhóm bạn sinh viên Công giáo xa quê đã hùn tiền với nhau thuê một gian phòng nhỏ trên tận lầu ba của một căn nhà cuối phố, được xem như giá mướn rẻ nhất sau suốt mấy tháng tìm kiếm trên mạng, ấy thế mà cũng tới ba triệu hai cho năm người ở một gian phòng vừa đủ chải năm chiếc chiếu và cái tủ xếp di động.


Trong số năm bạn thì có hai cậu vừa vào năm thứ nhất, ở quê, hai người là cậu giúp lễ từ nhỏ cho cha xứ và là giáo lý viên với hai năm phục vụ cho Thiếu Nhi Thánh Thể. Một chàng đã học năm thứ hai thì một buổi đi học còn một buổi thì đi làm kiếm thêm thu nhập. Tuyệt vời hơn là có hai cô chị học năm thứ tư đang nỗ lực học hành để chuẩn bị cuối năm tốt nghiệp cho tốt đẹp. Hai chị kiêm luôn việc nội trợ cơm nước cho nhóm năm người ăn, để khỏi phải tốn nhiều tiền đi ăn cơm ngoài tiệm trong thời buổi bão giá đến lạnh người  hôm nay.


Cậu B. vô tư tâm sự: Hằng ngày ba bữa cơm no bụng để đi học, mỗi đứa em chỉ góp có mười hai ngàn đồng là đủ một bữa cơm. Lâu lâu kẹt chuyện gì mà phải ra quán ăn, rẻ nhất cũng mười bảy ngàn mới no bụng. Bố mẹ ở quê nghèo vất vả nên tụi em xài tiền thấy xót lắm. Bạn T. còn mồ côi bố nữa đấy, nhưng dù sao Chúa vẫn luôn giúp đỡ để gia đình có thể cho tụi em đi học nên người hữu ích.


Năm bạn tuy vừa phải đi học và làm thêm kiếm tiền, nhưng họ vẫn cố gắng dành thời gian để đến với Chúa qua Thánh lễ vài buổi trong tuần, và luôn đọc kinh cầu nguyện mỗi tối trước khi đi ngủ.


Cả năm thành viên đều xuất thân từ những gia đình mà bố mẹ là những thành viên nhiệt tình của Huynh đoàn. Chính vì thế các bạn cũng được hưởng nhờ ơn ích và gương sáng đạo đức để vững bước vào đời, họ luôn nhắc nhở nhau để không bạn nào trong nhóm mắc phải cạm bẫy nơi đô thị phồn hoa này.


Mùa đông lại về… Noel 2011 đang đến…


Giữa một thành phố ngợp ánh đèn đêm và nhiều thú tiêu khiển xa hoa gọi mời…, nhiều sự cám dỗ hấp dẫn làm  người trẻ đẹp dễ ngã lòng. Thế nhưng, hai cô bạn sinh viên dễ thương đẹp người đẹp nết này, đã vững vàng trải qua ba mùa Noel trong ân nghĩa Chúa, hai nàng không lay chuyển hoài bão tốt đẹp của mình. Hai bạn gái tuy nghèo nhưng họ ý thức được câu: “Đói cho sạch, rách cho thơm”, nên họ quyết tâm chỉ làm thêm những công việc có thể giúp họ kiếm được đồng những đồng tiền lương thiện, hỗ trợ cho việc học hành. Công việc thời vụ từ Noel đến Tết Âm Lịch dành cho bạn trẻ rất nhiều nên họ không hề sợ bị thất nghiệp.


Góc phố mùa đông tuy nghèo nhưng thật đẹp, đẹp từ những trái tim trong sáng giữa vũng bùn đen. Góc phố mùa đông tuy lạnh lẽo ảm đạm, nhưng lòng người thật ấm áp mến yêu… làm nên máng cỏ sưởi ấm “Hài nhi Giêsu” giữa cuộc đời lạnh giá hôm nay.


BCT


(CSTMHĐGDĐM tháng 12.2011)


 


 

114.864864865135.135135135250