03/06/2010 -

Suy tư, nghiên cứu

541

 


Chức Linh Mục là một Căn tính, không phải là một Công việc


Đức TGM Dolan khích lệ Hàng Giáo sĩ Aí Nhĩ Lan





Priest019MAYNOOTH, Ái Nhĩ Lan ngày 1 tháng Sáu 2010 theo Thông Tấn Xã (Zenith.org), Đức TGM Nữu Ước đang thúc giục các Linh mục nhớ  lại rằng Ơn Gọi Linh Mục của họ là một căn tính, không chỉ đơn giản là một sự nghiệp, và bởi vậy Căn tính Linh Mục phải được sống trong sự thánh thiện.


Đức Tổng Giám Mục Timothy Dolan đã khẳng định như trên trong bài huấn đức đọc tại Học Viện St. Patrick ở Maynooth, nhân kỷ niệm Năm thánh Các Linh Mục sẽ được kết thúc vào ngày 11 tháng Sáu sắp đến.


Toàn văn bài diễn văn nói trên tập trung vào chủ đề, " Thiên Chúa là Kho Tàng Châu báu duy nhất mà con người trần thế mong ước tìm thấy được ở nơi một vị Linh Mục." đã được Hội Đồng Giám Mục Ái Nhĩ Lan phổ biến rộng rãi.


Hội Đồng Giám Mục Aí Nhĩ Lan cũng giới thiệu trên trang nhà của HĐGM một chương trình thu phát hình đặc biệt một cuộc phỏng vấn với Đức TGM Dolan, kèm theo trích dẫn bài diễn văn huấn đức nói trên và một số hình ảnh liên quan đến sinh hoạt tại Học Viện St. Patrick.


Đức TGM thúc giục các Linh Mục hãy nhận biết rõ lại căn tính thực tại của các ngài. Đức TGM nhắc nhớ đến gương mẫu điển hình của Thánh Linh Mục Maximilian Kolbe, người đã hiến dâng mạng sống để cứu sống một người bạn đồng tù khỏi phải bị giết chết theo kiểu bốc thăm chọn xem ai tới số phải bị xử tử hình tại trại tập trung Auschwitz.


Đức TGM kể rõ lại;" Khi tên Tư Lệnh Phát xít Đức của Trại tử thần Auschwitz cười khúc khích và hỏi với cái giọng rất khả ố rằng: " Ai là con lợn (con heo) Ba-Lan đâu?' Người bị gọi là 'Con lợn Ba-Lan' đã dám không trả lời. Thế nhưng đã có một tiếng nói cất vang lên để xóa tan cái im lặng của cái chết ấy; " Tôi là Maximilian Kolbe"; ngài cũng không nói "Tôi là tù nhân mang số hiệu 1408"; hoặc " Tôi là một người bạn của con lợn Ba-Lan và tôi muốn nhận cái số thăm phải chết của ông ấy. " Không, vị thánh chỉ đơn giản trả lời rằng; "Tôi là một Linh Mục Công Giáo."


Đức TGM Dolan nhấn mạnh; "Thánh chức Linh Mục không phải là những gì mà hàng giáo sĩ chúng ta đang thực hiện, nhưng trước hết và trên hết mọi sự-Thánh chức Linh Mục ấy là điều chúng ta đang trở nên, đang trở thành." Ngài nói thêm;


" Thánh chức Linh Mục là một Ơn Gọi,- không phải là một sự nghiệp cá nhân; là một sự Định nghĩa lại chính bản thân chúng ta, -không chỉ đơn giản là một Thừa tác vụ; nhưng là một Con Đường Sống thiêng liêng, không phải là một công ăn việc làm; nhưng là một một hiện trạng Sinh thành, đang trở thành; không phải là một chức năng nhiệm vụ- mà là một giao ước thường xuyên suốt đời; không phải là một kiểu phục vụ tạm thời; là một căn tính-chớ không phải một vai trò trong thế gian."


Đức TGM Dolan cũng chỉ rõ là " Nếu ngay chính cái giá trị Ơn gọi Linh Mục của cá nhân tôi bị lệ thuộc vào những gì tôi thực hiện, ở nơi tôi được bài sai đến, ở cái cách mà mọi người khẳng định về cá nhân tôi, ở cách thế mà Đức Giám Mục sở tại xử sự đối đãi với tôi, bởi những gì mà các báo viết về giáo sĩ chúng ta, hay bởi những tội ác khủng khiếp mà một số người Linh Mục anh em của chúng ta có thể đã mắc phải, hoặc bởi những sơ  xuất hay sự bất cẩn nơi các Đấng bản quyền của các người anh em Linh Mục ấy, ở nơi tôi đã biết xa lánh những chuyện ấy, hoặc là ở tinh thần đạo đức cao hay thấp trong một thời điểm nào đó----và Nếu ngay chính giá trị của Hàng Giáo sĩ chúng ta lệ thuộc vào những sức mạnh bên ngoài, tuy nhiên mặc cho sự khống chế có thể xảy ra trong thực tế, trong một chữ: NẾU, gía trị của tôi tùy thuộc vào những gì tôi làm, và tôi thực hiện, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị mất tinh thần, bất bình, chán chường, mệt mỏi, càu nhàu, cáu kỉnh, càm ràm, nóng tính, và hốt hoảng." 


"Vậy là giá trị của giáo sĩ chúng ta phải đến từ nhận định: Chúng ta là ai?" Đức Tổng Giám Mục Dolan lập lại một lần nữa.


Lời Mời Gọi Thần Thánh 


Đức TGM nêu rõ là " Đức Chúa Giêsu hẳn đã ưa thích những chữ " đang trở thành, trở nên, sinh thành" hơn là nhóm chữ " đang thực hiện, công việc, việc đã làm". "Bởi vậy, Đức Chúa Giêsu đã không yêu cầu chúng ta phải lập kế hoạch, tổ chức, chiến lược hóa, lập bảng tính toán trình tự hay là bản diễn tả công việc phải làm với Đức Chúa." nhưng Đức Chúa Giêsu phán bảo chúng ta; "Hãy ở lại với Chúa, tuân theo ý Chúa, an nghỉ với Chúa, ra đi với Chúa, bền đỗ với Chúa và canh thức cùng với Chúa."


Đức TGM nói thêm rằng; điều này xảy ra không phải vì bởi; " đang thực hiện, đang làm, những hành động, thừa tác vụ, phục vụ là không quan trọng, nhưng chính thật là vậy, trừ khi những gì chúng ta làm, đang thực hiện phát xuất từ nhận thực chúng ta là ai; còn nếu không phải như vậy thì chúng ta là những kẻ thừa hành nông cạn, hời hợt, trống rỗng."


Đức TGM Dolan đã hối thúc các tham dự viên "Hãy nắm bắt lại nhận thức "Linh Mục Giáo Sĩ, chúng ta là ai"-căn tính Linh Mục của chúng ta, phải nhận biết một cách khiêm cung, biết ơn, và vui mừng rằng gía trị của giáo sĩ chúng ta là ở bên trong-nghĩa là phát xuất bởi suy niệm chúng ta là ai: qủa thực chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta được tạo nên trong hình ảnh của Thiên Chúa, và Đức Chúa Cha thương yêu chúng ta nồng nhiệt cách riêng, chúng ta lữ hành tiến về cõi hằng sống với Đức Chúa Cha, chúng ta được cứu chuộc bởi Máu Rất Châu Báu của Đức Chúa Con Một của Ngài, chúng ta được tái tạo lại đồng hình đồng dạng giống y như Đức Chúa Con ở tại ngay "mặt bằng số không" của Hữu thể chúng ta đang trở thành." Đức TGM Dolan khẳng định;


" Hiện nay có một sự khẩn thiết đặc biệt, trong thời điểm khủng hoảng này. Ở những lúc cấp bách như vậy, Giáo Hội Công Giáo có thể bước đi vào một trong 2 con đường sau đây:


-Hoặc là chúng ta có thể trở nên hoảng hốt, mất tập trung, mất hy vọng, và mất cả tin tưởng, nóng nảy đến độ có những hành động quyết liệt như con tàu thiếu bánh lái chạy lòng quanh trong những vòng luẩn quẩn;


- Hoặc là chúng ta có thể trở lại những điều căn cơ nhất và tái khám phá lại căn tính của chính chúng ta, tìm lại mục đích và sự tự tin tưởng của chính chúng ta."


Đức TGM Dolan khẳng quyết rằng; Nếu các Linh Mục hiến thân cho Thiên Chúa, nhất định Thiên Chúa ở với chúng ta và Linh Mục có Chúa ở cùng." Đức TGM Dolan tuyên bố, " Đức Chúa Giêsu là sản nghiệp của chúng ta và Chúa là Kho Châu Báu Vĩ Đại Nhất mà chúng ta có. Và Đức Chúa Giêsu như Kho Tàng Rất Vĩ Đại ấy chính là điều mọi người mong ước có. 


Vui Mừng Và Hy Vọng:


Đức TGM Dolan tuyên bố với hàng giáo sĩ Aí Nhĩ Lan rằng vị Tổng Thống của đất nước họ là bà Mary McAleese đã tham dự Thánh Lễ trong Chúa Nhật tuần trước tại Nhà Thờ  Chính Tòa St. Patrick của Tổng giáo Phận Nữu Ước; (chú thích: Thánh Patrick là Thánh quan thày, thánh lập quốc, là thánh bổn mạng của đất nước và ngôn ngữ văn hoá của Ái Nhĩ Lan).


Khi được biết rằng Đức TGM Dolan sẽ đến đọc diễn văn trước Hàng Giáo Sĩ Aí Nhĩ Lan, Tổng Thống Mary McAleese đã phát biểu với Đức TGM Dolan; " Xin Đức TGM hãy nói với hàng giáo sĩ bản quốc của Aí Nhĩ Lan rằng nhân dân Aí Nhĩ Lan chúng tôi cần các giáo sĩ ấy TRỞ THÀNH những Con Người của Vui Mừng Và Hy Vọng." Đức TGM nói thêm rằng để trao mang Đức Chúa Giêsu đến cho mọi người- thì trước hết Hàng Giáo Sĩ Linh Mục phải có Chúa và ở trong Chúa; vì Chúa là Đấng Thánh và là  tất cả những gì Thánh Thiện bao gồm."


" Bí Tích Thánh Thể là sự thánh hóa được chiếu sáng và tồn tại bền vững. Kính thờ Bí tích Thánh thể hàng ngày với sự chuẩn bị xứng hợp, với tấm lòng hoan hỉ, chân thành, long trọng kính dâng-như nơi nương tựa vững chắc nhất kết hợp với các kinh nguyện, từ Kinh Ban Sáng kính chào Đức Nữ Trinh Vương, đặc biệt những kinh nguyện thường hằng trong đời sống giáo sĩ mà Linh Mục chúng ta gọi là Kinh Thần Vụ -chính là chìa khóa để trở nên mật thiết với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh và là Mọi Sự Thánh Thiện."  "Chúng ta không là Linh Mục Giáo Sĩ do bởi những gì chúng ta nhận được nhưng chính là nhờ bởi những gì Linh Mục Giáo Sĩ chúng ta đã cho đi, đã trao tặng; và bất cứ vị Linh Mục hay Giáo sĩ nào đòi hỏi Linh Mục Giáo Sĩ phải được ở trong sức mạnh, quyền lực, đặc quyền hay danh vị là điều không nên; và Linh Mục Giáo Sĩ chớ nên mong muốn được như vậy."


Đức TGM Dolan nhắc nhớ lại những ngày cuối cùng tại thế trần của Đấng Đáng Kính Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phao-Lồ đệ Nhị; " đó là những ngày mà Đức cố Giáo Hoàng mất dần khả năng chuyển động hai chân, không thể biểu hiện xúc cảm trên nét mặt, không còn nghe được nữa, chết dần các cử động thân xác. Thế nhưng Đức cố Giáo Hoàng vẫn tiếp tục thể hiện sự trao tặng và cho đi. Có lẽ ngài là niềm hứng khởi và khích lệ cho chúng ta nhiều hơn bao giờ hết trong điều kiện vô cùng khiêm hạ dù rất yếu bệnh, và nhất là sự trút bỏ hết mọi sự thuộc về ngài- sự tự hư vị hóa ấy tuôn trào ra nhiều hơn tất cả những gì mà Đức cố Giáo Hoàng đã thể hiện trong 20 năm đầu tiên của vị Giáo Hoàng nổi tiếng là đầy sức mạnh và siêu động lực."  Đức TGM Dolan thúc giục các Linh Mục Giáo Sĩ đang tham dự hội nghị hãy trở nên " những Linh Mục Giáo Sĩ khiêm nhường; dựa vào căn tính đầy vui mừng và tự tin của chúng ta như là các Linh Mục Giáo Sĩ ở ngay chính vị thế cốt lõi Hữu Thể của chúng ta đang trở thành và đang trở nên; CĂN TÍNH LINH MỤC".



Dominic David Trần

114.864864865135.135135135250