02/08/2011 -

Suy tư, nghiên cứu

500

 




Chiêm Niệm Và Truyền Rao


 


Tháng tám, mỗi thành viên trong gia đình Đa Minh lại hân hoan mừng “sinh nhật” trên trời của người cha đáng mến. Đây là dịp thuận lợi để chúng ta ôn lại linh đạo Dòng. Linh đạo đó thể hiện rõ nét trong cuộc đời thánh Tổ Phụ, được tóm kết trong khẩu hiệu “chỉ nói với Chúa và nói về Chúa”, đủ để chúng ta nghiền ngẫm suốt đời, hầu trở nên một người Đa Minh chính danh.


Người cha chỉ nói với Chúa


Cha Đa Minh luôn luôn nói với Chúa qua việc cầu nguyện. Cha là con người cầu nguyện. “Cha thánh cầu nguyện như đang đối thoại với một người bạn, khi thì nói chuyện huyên thuyên, lúc thì có vẻ chăm chú lắng nghe, khi thì thấy ngài khóc, lúc thì thấy ngài cười, khi thì nhìn thẳng, lúc thì nhắm mắt lại, rồi thầm thĩ đấm ngực”.


Cha thường nói với Chúa suốt đêm, Chúa đã ban cho cha ơn đặc biệt cầu nguyện cho các tội nhân, cho người nghèo và người sầu khổ. Cha cảm thông với những sầu khổ của họ tận đáy lòng, và biểu hiện ra bên ngoài bằng những dòng nước mắt. Có khi giữa đêm thanh vắng. Ngài lớn tiếng kêu nài: “Chúa ơi! Rồi đây các tội nhân sẽ ra sao?”


Điều đó họa lại tình yêu của Đức Kitô, Đấng đã chạnh lòng thương những kẻ nghèo đói. Tình yêu đó thúc đẩy cha, trong giờ cầu nguyện, thân thưa với Chúa về những người đã gặp, học với Chúa để biết xót thương và cảm thông với những người sẽ gặp: “Lúc nào cha cũng cầu xin cho được lòng bác ái đích thực để mưu tìm và chăm lo phần rỗi cho mọi người cách hữu hiệu. Cha nghĩ rằng chỉ khi nào mình noi gương Chúa Cứu Thế, hiến toàn thân toàn sức cứu rỗi các linh hồn thì mới thực sự trở thành chi thể của Chúa Kitô.”


…Và nói về Chúa


Từ kinh nghiệm ở Toulouse, khi nói chuyện suốt đêm với người chủ quán tốt bụng, nhắm đưa ông trở về niềm tin Công giáo, cha đã thấy được trách nhiệm của mình đối với Giáo hội. Lửa nhiệt tình bừng lên trong cha, cha chọn con đường cầu nguyện và rao giảng Tin Mừng. Cha khát khao mãnh liệt ơn cứu rỗi các linh hồn.


Vì vậy, cha hăng say rao giảng ngày đêm, trong nhà thờ, nơi nhà riêng, giữa cánh đồng, trên đường đi. Cha không ngừng công bố lời Chúa và cổ võ anh em cũng làm như vậy. Bao giờ cha cũng chỉ nói về Chúa. Cha hăng say nói về Chúa. Cha chọn lựa một cách thức bảo vệ Giáo hội hoàn toàn khác hẳn, chẳng phải như kẻ thuyết phục người ta, nhưng như người loan báo tin vui bằng lời giảng và bằng nếp sống khó nghèo tự nguyện.


Đồng cảm sâu sắc với Giáo hội đang suy yếu trước sức tấn công của các nhóm lạc giáo, cha Đa Minh thấy mình phải có bổn phận bảo vệ Giáo hội. Cha đã khám phá ra sức mạnh của sự hoà giải hệ tại ở chính Lời Chúa. Chỉ có Lời Chúa mới cảm hoá và biến đổi lòng con người. Đó là lý do thúc đẩy cha không ngừng dấn thân trong sứ vụ giảng Lời Chúa cho anh em lạc giáo.


Bên cạnh việc giảng Lời Chúa cho giáo dân và cho các anh em lạc giáo, cha Đa Minh còn hướng tới việc đem Tin Mừng cho người lương dân. Cha Đa Minh đã có nguyện vọng được đi truyền giáo cho người Cumans nhưng chưa thành. Tuy nhiên, ý tưởng truyền giáo cho dân ngoại của cha Đa Minh cuối cùng cũng được thực hiện. Cha đã hăng say rao giảng lời Chúa cho mọi người, là mẫu gương cho con cái noi theo.


Những người con theo bước cha


Là thành viên trong gia đình Giảng thuyết, hôm nay chúng ta phải noi gương tổ phụ của mình là luôn “nói với Chúa và nói về Chúa” qua đời sống cầu nguyện và sứ vụ tông đồ.


Luôn nói với Chúa


Ngay từ ban đầu, Dòng đã xác định: Phụng vụ - cầu nguyện đóng vai trò quan trọng trong đời sống Đa Minh vì là nguồn nuôi dưỡng đời sống tâm linh, đời sống huynh đệ, và thúc đẩy thi hành sứ vụ.


Vì vậy, lòng ước muốn trở thành con người cầu nguyện - người luôn nói với Chúa - phải nung nấu con người Đa Minh, dù là anh em tu sĩ, nữ đan sĩ, nữ tu hay thành viên Huynh đoàn. Người Đa Minh phải quan tâm đặc biệt đến đời sống thiêng liêng, nhiệt thành cầu nguyện, tham dự các giờ kinh Phụng vụ, đọc kinh Mân Côi, suy niệm Lời Chúa.


Thánh Tôma Aquinô đã đúc kết trong một câu nói, được xem như là khẩu hiệu của Dòng: “Chiêm niệm và trao cho người khác điều mình chiêm niệm”. Bất cứ người Đa Minh nào không tha thiết trở thành một người chiêm niệm thì không sống trọn vẹn tinh thần của cha thánh.


Nếu người Đa Minh không sốt sắng cầu nguyện và ngợi khen Chúa, họ không thể nào chiêm niệm được và không có hy vọng chiêm niệm. Không cầu nguyện, người Đa Minh không thể thấm nhuần những chân lý đức tin và không thể rao giảng. Giảng thuyết nhiệt thành bắt nguồn từ nhiệt thành cầu nguyện. Cầu nguyện cho sứ vụ mà họ đang và sẽ thực hiện.


Và nói về Chúa


Khi lập Dòng, thánh Đa Minh ấp ủ ước nguyện “rao truyền Danh Thánh Chúa Kitô đến tận cùng thế giới qua sứ vụ giảng thuyết”. Vì thế ngày nay để sống trọn vẹn ơn gọi mình, toàn thể gia đình Đa Minh - dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân - được mời gọi đem hết khả năng mình tích cực tham gia vào công việc truyền giáo của Giáo hội và của Dòng.


Chúng ta phải nói về Chúa như thế nào?


Chúng ta chu toàn nhiệm vụ ngôn sứ của mình bằng việc Phúc âm hóa, nhiệt thành loan báo Tin Mừng, tùy theo hoàn cảnh sống. Mỗi tín hữu tùy theo ơn gọi và chức năng của mình, tích cực tham gia sứ vụ loan báo Tin Mừng. Trong đời sống hằng ngày, có nhiều việc mà các tín hữu giáo dân có thể thực hiện để góp phần “làm cho nước Chúa trị đến”.


Chúng ta nhiệt thành cầu nguyện cho có nhiều “thợ gặt” nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo”, không ngại xả thân gieo Tin Mừng nơi những vùng đất khó khăn. Chúng ta cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo luôn diễn tiến tốt đẹp; nhiều người sẵn sàng đón nhận Tin Mừng. Chúng ta nhiệt thành sống đức tin, vì chính nhờ chứng từ của các tín hữu mà mọi người nhận ra khuôn mặt Đức Kitô đang hiện diện giữa thế giới, gây ngạc nhiên cho họ và dẫn họ đến con đường tìm kiếm chân lý. Chúng ta đối thoại với những người chưa đón nhận Tin Mừng, bằng cách thiết lập mối tương quan tốt với họ, cùng tôn trọng nhau, cùng trao đổi những đề tài chung, cùng nhau làm những việc bác ái. Chúng ta nhiệt thành làm việc bác ái, có thể là giúp đỡ người hàng xóm láng giềng, giúp đỡ những vùng bị thiên tai, những học sinh nghèo, những người bênh tật… Đó là chúng ta đang làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và sự hiện diện của Người giữa những đau khổ mà con người đang đối diện, vì ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Thiên Chúa. Và bằng tất cả khả năng có thể, chúng ta nhiệt thành với sứ vụ thừa sai trong môi trường chúng ta sinh sống.


Tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã kêu gọi chúng ta bước theo Đức Giêsu trong ơn gọi Giảng thuyết. Ngước mắt chiêm ngưỡng chân dung vị tổ phụ “chỉ nói với Chúa và nói về Chúa”, chúng ta cùng nhau noi gương người để làm cho danh Chúa được rạng rỡ trong thế giới hôm nay.


Joseph Công Trần, OP.


(Chia sẻ TMHĐGDĐM tháng 8.2011)


 


 


 


 


CHIÊM NIỆM VÀ TRUYỀN RAO

Tháng tám, mỗi thành viên trong gia đình Đa Minh lại hân hoan mừng “sinh nhật” trên trời của người cha đáng mến. Đây là dịp thuận lợi để chúng ta ôn lại linh đạo Dòng. Linh đạo đó thể hiện rõ nét trong cuộc đời thánh Tổ Phụ, được tóm kết trong khẩu hiệu “chỉ nói với Chúa và nói về Chúa”, đủ để chúng ta nghiền ngẫm suốt đời, hầu trở nên một người Đa Minh chính danh.
Người cha chỉ nói với Chúa
Cha Đa Minh luôn luôn nói với Chúa qua việc cầu nguyện. Cha là con người cầu nguyện. “Cha thánh cầu nguyện như đang đối thoại với một người bạn, khi thì nói chuyện huyên thuyên, lúc thì có vẻ chăm chú lắng nghe, khi thì thấy ngài khóc, lúc thì thấy ngài cười, khi thì nhìn thẳng, lúc thì nhắm mắt lại, rồi thầm thĩ đấm ngực”.
Cha thường nói với Chúa suốt đêm, Chúa đã ban cho cha ơn đặc biệt cầu nguyện cho các tội nhân, cho người nghèo và người sầu khổ. Cha cảm thông với những sầu khổ của họ tận đáy lòng, và biểu hiện ra bên ngoài bằng những dòng nước mắt. Có khi giữa đêm thanh vắng. Ngài lớn tiếng kêu nài: “Chúa ơi! Rồi đây các tội nhân sẽ ra sao?”
Điều đó họa lại tình yêu của Đức Kitô, Đấng đã chạnh lòng thương những kẻ nghèo đói. Tình yêu đó thúc đẩy cha, trong giờ cầu nguyện, thân thưa với Chúa về những người đã gặp, học với Chúa để biết xót thương và cảm thông với những người sẽ gặp: “Lúc nào cha cũng cầu xin cho được lòng bác ái đích thực để mưu tìm và chăm lo phần rỗi cho mọi người cách hữu hiệu. Cha nghĩ rằng chỉ khi nào mình noi gương Chúa Cứu Thế, hiến toàn thân toàn sức cứu rỗi các linh hồn thì mới thực sự trở thành chi thể của Chúa Kitô.”
…Và nói về Chúa
Từ kinh nghiệm ở Toulouse, khi nói chuyện suốt đêm với người chủ quán tốt bụng, nhắm đưa ông trở về niềm tin Công giáo, cha đã thấy được trách nhiệm của mình đối với Giáo hội. Lửa nhiệt tình bừng lên trong cha, cha chọn con đường cầu nguyện và rao giảng Tin Mừng. Cha khát khao mãnh liệt ơn cứu rỗi các linh hồn.
Vì vậy, cha hăng say rao giảng ngày đêm, trong nhà thờ, nơi nhà riêng, giữa cánh đồng, trên đường đi. Cha không ngừng công bố lời Chúa và cổ võ anh em cũng làm như vậy. Bao giờ cha cũng chỉ nói về Chúa. Cha hăng say nói về Chúa. Cha chọn lựa một cách thức bảo vệ Giáo hội hoàn toàn khác hẳn, chẳng phải như kẻ thuyết phục người ta, nhưng như người loan báo tin vui bằng lời giảng và bằng nếp sống khó nghèo tự nguyện.
Đồng cảm sâu sắc với Giáo hội đang suy yếu trước sức tấn công của các nhóm lạc giáo, cha Đa Minh thấy mình phải có bổn phận bảo vệ Giáo hội. Cha đã khám phá ra sức mạnh của sự hoà giải hệ tại ở chính Lời Chúa. Chỉ có Lời Chúa mới cảm hoá và biến đổi lòng con người. Đó là lý do thúc đẩy cha không ngừng dấn thân trong sứ vụ giảng Lời Chúa cho anh em lạc giáo.
Bên cạnh việc giảng Lời Chúa cho giáo dân và cho các anh em lạc giáo, cha Đa Minh còn hướng tới việc đem Tin Mừng cho người lương dân. Cha Đa Minh đã có nguyện vọng được đi truyền giáo cho người Cumans nhưng chưa thành. Tuy nhiên, ý tưởng truyền giáo cho dân ngoại của cha Đa Minh cuối cùng cũng được thực hiện. Cha đã hăng say rao giảng lời Chúa cho mọi người, là mẫu gương cho con cái noi theo.
Những người con theo bước cha
Là thành viên trong gia đình Giảng thuyết, hôm nay chúng ta phải noi gương tổ phụ của mình là luôn “nói với Chúa và nói về Chúa” qua đời sống cầu nguyện và sứ vụ tông đồ.
Luôn nói với Chúa
Ngay từ ban đầu, Dòng đã xác định: Phụng vụ - cầu nguyện đóng vai trò quan trọng trong đời sống Đa Minh vì là nguồn nuôi dưỡng đời sống tâm linh, đời sống huynh đệ, và thúc đẩy thi hành sứ vụ.
Vì vậy, lòng ước muốn trở thành con người cầu nguyện - người luôn nói với Chúa - phải nung nấu con người Đa Minh, dù là anh em tu sĩ, nữ đan sĩ, nữ tu hay thành viên Huynh đoàn. Người  Đa Minh phải quan tâm đặc biệt đến đời sống thiêng liêng, nhiệt thành cầu nguyện, tham dự các giờ kinh Phụng vụ, đọc kinh Mân Côi, suy niệm Lời Chúa.
Thánh Tôma Aquinô đã đúc kết trong một câu nói, được xem như là khẩu hiệu của Dòng: “Chiêm niệm và trao cho người khác điều mình chiêm niệm”. Bất cứ người Đa Minh nào không tha thiết trở thành một người chiêm niệm thì không sống trọn vẹn tinh thần của cha thánh.
Nếu người Đa Minh không sốt sắng cầu nguyện và ngợi khen Chúa, họ không thể nào chiêm niệm được và không có hy vọng chiêm niệm. Không cầu nguyện, người Đa Minh không thể thấm nhuần những chân lý đức tin và không thể rao giảng. Giảng thuyết nhiệt thành bắt nguồn từ nhiệt thành cầu nguyện. Cầu nguyện cho sứ vụ mà họ đang và sẽ thực hiện.
Và nói về Chúa
Khi lập Dòng, thánh Đa Minh ấp ủ ước nguyện “rao truyền Danh Thánh Chúa Kitô đến tận cùng thế giới qua sứ vụ giảng thuyết”. Vì thế ngày nay để sống trọn vẹn ơn gọi mình, toàn thể gia đình Đa Minh - dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân - được mời gọi đem hết khả năng mình tích cực tham gia vào công việc truyền giáo của Giáo hội và của Dòng.
Chúng ta phải nói về Chúa như thế nào?
Chúng ta chu toàn nhiệm vụ ngôn sứ của mình bằng việc Phúc âm hóa, nhiệt thành loan báo Tin Mừng, tùy theo hoàn cảnh sống. Mỗi tín hữu tùy theo ơn gọi và chức năng của mình, tích cực tham gia sứ vụ loan báo Tin Mừng. Trong đời sống hằng ngày, có nhiều việc mà các tín hữu giáo dân có thể thực hiện để góp phần “làm cho nước Chúa trị đến”.
Chúng ta nhiệt thành cầu nguyện cho có nhiều “thợ gặt” nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo”, không ngại xả thân gieo Tin Mừng nơi những vùng đất khó khăn. Chúng ta cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo luôn diễn tiến tốt đẹp; nhiều người sẵn sàng đón nhận Tin Mừng. Chúng ta nhiệt thành sống đức tin, vì chính nhờ chứng từ của các tín hữu mà mọi người nhận ra khuôn mặt Đức Kitô đang hiện diện giữa thế giới, gây ngạc nhiên cho họ và dẫn họ đến con đường tìm kiếm chân lý. Chúng ta đối thoại với những người chưa đón nhận Tin Mừng, bằng cách thiết lập mối tương quan tốt với họ, cùng tôn trọng nhau, cùng trao đổi những đề tài chung, cùng nhau làm những việc bác ái. Chúng ta nhiệt thành làm việc bác ái, có thể là giúp đỡ người hàng xóm láng giềng, giúp đỡ những vùng bị thiên tai, những học sinh nghèo, những người bênh tật… Đó là chúng ta đang làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và sự hiện diện của Người giữa những đau khổ mà con người đang đối diện, vì ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Thiên Chúa. Và bằng tất cả khả năng có thể, chúng ta nhiệt thành với sứ vụ thừa sai trong môi trường chúng ta sinh sống.
Tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã kêu gọi chúng ta bước theo Đức Giêsu trong ơn gọi Giảng thuyết. Ngước mắt chiêm ngưỡng chân dung vị tổ phụ “chỉ nói với Chúa và nói về Chúa”, chúng ta cùng nhau noi gương người để làm cho danh Chúa được rạng rỡ trong thế giới hôm nay.
Joseph Công Trần, OP.

114.864864865135.135135135250