14/04/2015 -

Giáo xứ

4567
Chúa Nhật II Phục Sinh, Giáo xứ Cao Xá đã mong muốn được dâng thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Đức cha Phêrô, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường đã vui mừng đến chủ tế và dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ. Đúng 15h, tất cả các chuông nhà thờ Cao Xá đã vang lên đón mừng đức Cha. Các giáo xứ bạn chung quanh cũng đến hiệp dâng thánh lễ, mong ước đón nhận ơn toàn xá “gấp đôi” (Ơn toàn xá 60 năm giáo xứ - Ơn toàn xá khi tham dự thánh lễ lòng Chúa thương xót). Thánh lễ thật long trọng và trang nghiêm. Người viết xin được viết lại bài giảng của Đức cha đã giảng lễ,  và mong muốn con cái Cao Xá sống lòng thương xót Chúa như sau:

Lễ Lòng Chúa Thương Xót lập ra với chỉ định do Kinh Thánh và Giáo Hội mong muốn chúng ta kính lòng thương xót Chúa. Tất cả các sách Kinh Thánh đều  đã nói đến lòng thương xót Chúa. Lời nguyện nhập lễ hôm nay đã nói đến lòng thương xót Chúa: tái sinh, cứu chuộc nhân loại. Nguồn nước nào đã thanh tẩy chúng ta? Nguồn nước từ cạnh sườn? Thần trí nào đã tái sinh chúng ta? Dòng máu nào đã cứu chuộc chúng ta? Dòng máu đọng lại, sau khi lưỡi đòng dâm thâu cạnh nương long Chúa, từ cạnh sườn đã chảy ra tình thương, tái sinh chúng ta. Đó là những điều mà chúng ta kính lòng thương xót Chúa. Chính Chúa Giêsu đã giải thích cho thánh nữ Faustina về 2 luồng sáng từ cạnh sườn. Thánh Giáo Hoàng  Gioan II, đã nhận ra con người và việc làm của Chúa Giêsu - nhìn ra sự việc này, lòng thương xót Chúa là ko dò khôn thấu.

Thánh vịnh đáp ca kêu gọi chúng ta hãy tạ ơn lòng thương xót Chúa. Bài Tin mừng kêu mời chúng ta nhìn quang cảnh Chúa hiện ra, trước và sau 8 ngày là lời chúc bình an của Người. Lời chúc bình an làm các tông đồ vui mừng. Đang lúc các môn đệ lâm cảnh khốn cùng thì Chúa đã hiện ra. Trong 2 lần hiện ra, Chúa đã thương xót các ông: các con tha tội ai thì người ấy được tha, các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đó là những việc của Chúa nhưng nay giao cho các môn đệ. Nhờ quyền năng của Người, mà chúng ta cũng có quyền năng để thanh tẩy mình.

Việc đưa tay vào cạnh sườn Chúa cũng là một việc lòng Chúa thương xót. Tôma đã là một dấu chứng cho việc Chúa đã phục sinh. Mọi việc Chúa làm đều cho con người chúng ta. Chúa đã lấy sự sống của Người đã chia sẻ cho chúng ta. Nếu từ tội tổ tông, không có lòng thương xót Chúa thì chúng ta đã luôn trong vòng tay của ma quỷ. Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể là những dấu chỉ của lòng Chúa thương xót mỗi ngày cho con người chúng ta. Chúa đã chỉ dạy và thương tha thứ cho chúng ta để chúng ta đáng lãnh nhận lòng thương xót Chúa trong cuộc đời chúng ta.

Từ đời nọ đến đời kia, Lòng thương xót Chúa cho những ai biết kính sợ Người.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

 
Hoàng Tuấn, OP.

































 
114.864864865135.135135135250