09/04/2015 -

Giáo xứ

4731
Giáo xứ Cao Xá tại Tây Ninh, giáo phận Phú Cường, di cư từ năm 1954 có những truyền thống tốt đẹp về lòng đạo đức bình dân của các cha dòng Đaminh, nhất là cha Dụ, OP. Tuần thánh 2015 này, giáo xứ Cao Xá cũng tổ chức những nghi thức, rước kiệu, ngắm thánh giá,...

Từ đầu mùa chay 2015, cha chánh xứ Gioan Baotixita đã tổ chức cho giáo dân Cao Xá ngắm đứng vào các buổi chiều thứ 4 và thứ 6, từ 17h đến 17h30, sau đó là cử hành thánh lễ chiều. Đến Chúa nhật Lễ Lá thì không khí tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu càng nồng nhiệt hơn qua việc giáo dân chuẩn bị lễ đài, các tượng chịu nạn, tượng các thánh và các công việc giáo xứ cho các ngày tuần thánh.

Sau thánh lễ làm phép lá vào chiều Chúa nhật, toàn thể giáo dân lại quy tụ nơi nhà thờ tham dự diễn nguyện cuộc thương khó Đức Giêsu do cha chánh xứ Gioan chủ đạo, quý dì dòng nữ Đaminh Phú Cường cùng các em Giáo Lý Viên, giới trẻ và đoàn thiếu nhi biểu diễn. (xem
https://www.youtube.com/watch?v=y OPRJRtb4lM&feature=sharef).

Buổi diễn nguyện đưa tất cả mọi người vào các khung cảnh có các con người đã có mặt trong cuộc thương khó đức Giêsu. Đó là người đàn bà bị đem ra trước mặt Đức Giêsu... Ai không có tội thì ném đá người đàn bà này trước đi. Ca kịch người đàn bà 2000 năm trước đã cho mọi người tự hỏi lại chính mình: tôi có từng ném đá anh chị em, vợ tôi, chồng tôi và ba mẹ tôi chưa? Tôi đã có tình yêu thương như Chúa Giêsu cho những người chung quanh tôi chưa?

Đó là sự mặc cả của ông Giuđa với các thượng tế... và cả sự hối hận của ông khi cầm 30 đồng bạc... và ca kịch thể hiện sự thất vọng, bế tắt của ông nơi cuối cùng là cái thòng lọng treo cổ.

Và cả việc tuyên bố bảo vệ Chúa, theo Chúa đến cùng nhưng ông Phêrô vì sợ hãi mà đã chối Chúa 3 lần nơi sân thượng tế.

Thứ năm tuần Thánh là thánh lễ rửa chân, hôm nay cử hành lễ tiệc ly, Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể, cha chánh xứ đã dâng lễ cầu nguyện cho toàn thể giáo dân được luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, năng tham dự và rước Người mỗi ngày cách tôn kính. Cuối cùng là việc thờ phượng Thánh Thể, với các nghi thức rước Kiệu Thánh Thể trong nhà thờ, tôn kính và suy niệm Thánh Thể. Tối nay, tất cả 6 giáo khu cùng các đoàn thể sẽ chầu thay phiên nhau từ 19h30 đến 23h30.










 
***

Thứ Sáu tuần thánh, một không khí buồn và im ắng nơi giáo xứ, mọi người ý thức về việc ăn chay. Các công việc vẫn được tiến hành với nụ cười trên môi: các anh em gia trưởng làm hang đá táng xác Chúa ngoài sân trung tâm giáo xứ; các chị em hiền mẫu lau dọn, và chuẩn bị các tấm vải, khăn liệm. Trong nghi thức buổi chiều, cha chánh xứ hát Passio cùng 2 giáo dân. Tuy bài thương khó hơi dài, nhưng qua những chi tiết của cuộc thương khó, mọi người giáo dân suy nghĩ về cái chết của Chúa mà luôn đấm ngực ăn năn về tội lỗi của mình. Sau nghi thức tôn vinh Thánh Giá và hôn chân, thì giáo xứ theo thói quen, tổ chức rước kiệu Đức Mẹ đi gặp Chúa Giêsu.




















 
***

Thứ Bảy Tuần Thánh, không khí vui mừng đang dần hiện về, mọi người hăng say hơn, chuẩn bị để 21h tối sẽ có nghi thức làm phép lửa, và thánh lễ Vọng Phục Sinh. Thánh lễ trang nghiêm và long trọng hơn các năm trước, đến gần 23h mới xong. Nhưng Phục Sinh rồi, mọi người đi về đều chúc mừng nhau: Hallêluia Chúa đã phục sinh.







Xin Chúa ban phúc lành cho giáo xứ Cao Xá chúng con.

 
Hoàng Tuấn, OP.
114.864864865135.135135135250