Thạch Vịnh, O.P.
Ngày thứ nhất...
Chiều thứ Bảy ngày 5/10/2013, không khí nhộn nhịp tràn ngập khắp cả thánh đường Giáo xứ Cát Đàm. Sau nhiều ngày chuẩn bị với sự hy sinh của mọi thành phần trong Giáo xứ, thánh đường và Tu xá Đa Minh Cát Đàm đã lộng lẫy thêm nhiều để đón chờ hai sự kiện lớn đối với giáo xứ diễn ra trong cùng một khoảng thời gian. Đó là lễ kính Đức Mẹ Mân Côi và những ngày đón Thánh giá của Đại hôi Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lưu lại tại Giáo xứ.
Vào lúc 15g00, đoàn đón Thánh Giá lên đường đến Giáo xứ Gia Lạc, Giáo hạt Thành Phố. Đoàn rước có cha Vinh Sơn Phạm Văn Túy,OP, đặc trách giới trẻ của Giáo xứ; quý thầy, quý sơ và hơn 40 bạn giới trẻ, cũng như một số thiếu nhi và các thành phần đại diện các đoàn hội khác.
Vì đường sá đi lại không thuận tiện, cũng như việc Giáo xứ Gia Lạc còn “lưu luyến Thánh Giá”, nên đoàn rước Thánh Giá của Giáo xứ về trễ hơn dự kiến. Lòng nhiệt thành và đạo đức đã lôi kéo toàn bộ bà con giáo dân trong xứ Cát Đàm, cũng như một số giáo dân các xứ lân cận như Sa Cát, Chính Tòa đến từ rất sớm, sắp thành hai hàng đón Thánh Giá từ ngoài cổng nhà thờ. Ngoài ra, còn có đông đảo các chị dòng nữ Đa Minh Thái Bình cũng có mặt nhân ngày vui này. Trong khi chờ đợi Thánh Giá về tới Giáo xứ, mọi người cùng hướng về đài Đức Mẹ đọc và suy niệm kinh Mân Côi, với sự khởi phát và hướng dẫn từ các chị Đa Minh Thái Bình.
Khi Thánh Giá về tới, mọi người hân hoan cung nghinh Thánh Giá vòng quanh khuôn viên thánh đường, tay cầm nến sáng, miệng ca vang những bài thánh ca ca ngợi Thập Giá vinh quang. Xen lẫn những bài ca, những điệu kèn, tiếng trống, là phần suy niệm về “cây trường sinh” mà Đức Kitô đã đặt mình nằm xuống. Thánh Giá dừng lại trước tiền đường thánh điện cho mọi người chiêm ngắm, các bạn giới trẻ thể hiện niềm vui bằng vũ điệu Tin yêu Đức Kitô, một trong những bài hát được đưa ra cho Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội sắp tới.
Sau bài ca vũ của các bạn giới trẻ, đoàn rước tiến vào nhà thờ bắt đầu thánh lễ suy tôn thánh giá. Cùng trong tâm tình tôn kính thánh giá Chúa, cộng đoàn giáo xứ cũng thắp nến để hiệp thông với Giáo phận Vinh theo lời kêu mời của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái hợp,OP. Đồng tế trong thánh lễ có quý cha trong Tu xá Thánh Vinh Sơn Cát Đàm và cha Giám đốc trung tâm khuyết tật của anh em Donbosco ngay trước nhà thờ. Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, cha Giuse Đinh Khắc Vịnh,OP đã nói lên ý nghĩa thập giá, qua đó nổi bật chiến thắng của Đức Kitô trước sự chết, và nói lên một tình yêu khiêm hạ, để khi ngước nhìn thánh giá, chúng ta lấy lại sức sống mãnh liệt của niềm tin Giáo hội, một niềm tin trải qua bao thế hệ, qua bao thử thách gian truân, đã truyền lại cho mỗi người chúng ta.
Kết thúc thánh lễ, mọi người lần lượt tiến lên hôn kính Thánh Giá. Không khí trang nghiêm và thánh thiện lan tràn cả thánh đường.
Ngày thứ hai...
Sáng Chúa Nhật ngày 6/10/2013, vào lúc 5g00 sáng là thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Trong suốt những ngày chuẩn bị cho tháng Mân Côi và đón Thánh Giá, các cha trong Tu xá đã thay phiên ngồi tòa để mọi người có cơ hội lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Đặc biệt, các bạn trẻ còn được cha xứ Giuse Lý Văn Thưởng,OP nhắc nhở, thúc giục, và hướng dẫn tiến tới việc giao hòa với Chúa và tha nhân. Thật là tấm lòng của một vị mục tử hết lòng vì đoàn chiên!
Vào lúc 15g00 cùng ngày, các bạn trẻ và cộng đoàn giáo xứ đã làm giờ chầu Thánh Thể để tôn kính Mầu nhiệm tự hiến của Đức Kitô. Trước Thánh Thể Chúa, cộng đoàn đã cùng nhau suy niệm năm mầu nhiệm sự Thương của kinh Mân Côi, để đi lại con đường lên đồi Calvê mà khi xưa Chúa đã đi. Sau giờ chầu là thánh lễ dành cho thiếu nhi như thường lệ. Tuy nhiên, thánh lễ hôm nay có phần ấm cúng hơn với sự có mặt của nhiều bạn trẻ của các giáo xứ khác đến để chuẩn bị cho chương trình đón Thánh Giá của các bạn giới trẻ Cát Đàm.
Vào lúc 19g00, tiếng trống và kèn đồng loạt vang lên, sau đó là tiếng nhạc rộn ràng và những vũ điệu được tất cả các bạn trẻ của các xứ trong hạt Thành Phố như Cát Đàm, Hoàng Xá, Nghĩa Chính, Thuận Nghiệp, Chính Tòa, An Châu, Sa Cát, Gia Lạc và xứ Cổ Việt thuộc hạt Kiến Xương thực hiện làm nóng dần không khí của đêm hội.
Đúng 19g30, MC của đêm văn nghệ, thầy Phaolô Martinô Trần Hoàng Khoa Nam,OP đã tiến ra giữa tiếng vỗ tay vang dội. Thầy đã giới thiệu cha Vinh Sơn Túy,OP đặc trách giới trẻ của Giáo xứ Cát Đàm lên khai mạc đêm giao lưu, và sau đó là thuyết trình viên của đề tài “Người trẻ sống đức tin” tới các bạn trẻ, đó là cha Giuse Đinh Tiến Hưng,OP. Với kiểu nói mạnh mẽ và pha chút dí dỏm, bài chia sẻ của cha Giuse đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay từ phía khán thính giả.
Phần thứ hai của đêm giao lưu là phần văn nghệ. Đây là phần rất hào hứng với giới trẻ, vì ngoài việc được nhảy múa hát ca, các bạn còn có dịp để...thể hiện tinh thần vì màu cờ sắc áo của mình, mặc dù không có một cuộc thi thố nào diễn ra. Lần lượt từng giáo xứ lên đóng góp tiết mục văn nghệ của mình cho đêm hội. Tiền đường nhà thờ trở thành một sân khấu chuyên nghiệp để các diễn viên, nghệ sỹ thể hiện biệt tài của đội mình. Ấn tượng nhất trong đêm văn nghệ có lẽ là tiết mục ca vũ “Chuyện tình Giêsu” của “liên quân” giới trẻ và thiếu nhi Giáo xứ Cát Đàm.
Màn đêm dần buông xuống, các bạn giới trẻ đến tham dự buổi giao lưu lại cùng nhau chia sẻ một niềm vui nữa, đó là mỗi bạn sẽ có phần là một tô cháo gà nóng hổi và thơm ngon được bàn tay của các cô trong giới hiền mẫu Giáo xứ Cát Đàm phục vụ.
Tạ ơn Chúa đã quy tụ các bạn trẻ lại nơi đây, để mọi người cùng nhau chung lời ca khen tình Chúa.
Ngày thứ ba...
Vào lúc 15g00 thứ Hai ngày 7/10/2013, đông đảo giáo dân đã không quản ngại cái nắng khá gay gắt của miền Bắc để rước Thánh Giá Chúa vào với Giáo họ Cát Nội. Khi đoàn rước tiến vào sân nhà thờ Giáo họ, đoàn rước được tăng thêm phần long trọng với sự có mặt của đoàn đồng tế gồm các cha trong Tu xá Thánh Vinh Sơn Cát Đàm và các cha trong Giáo hạt Thành Phố. Thánh Giá Chúa được rước vào nhà thờ, và cộng đoàn cùng hiệp ý dâng thánh lễ Suy tôn Thánh giá.
Kết thúc thánh lễ, các bạn Giới trẻ Giáo xứ đã có một đêm văn nghệ thứ hai, với tính chất nội bộ, “cây nhà lá vườn” hơn. Tuy nhiên, khi được biết có chương trình văn nghệ, các bạn giới trẻ Giáo xứ Sa Cát, Nghĩa Chính, Thuận Nghiệp và Hoàng Xá cũng đã đến chia vui. Sau một số bài hát, cử điệu quen thuộc, khán giả đã được thỏa mãn với điệu múa Ấn Độ của một em bé mới học mẫu giáo. Phần thứ hai của đêm hoan ca là phần dành riêng cho giới trẻ, đó là phần đốt lửa trại. Bên ánh lửa bập bùng, các bạn đã cùng nhau siết chặt vòng tay thân ái, cùng nhau ca hát, nhảy múa và chơi đùa. Khi ánh lửa dần tàn, cũng là lúc các bạn chia sẻ cho nhau một chút đồ ăn huynh đệ, cùng nhau ăn chung hộp sữa chua, cắn chung một que kem. Thật là tình huynh đệ ấm nồng biết bao!
Ngày thứ tư...
Bắt đầu chương trình lúc 15g00, cộng đoàn giáo xứ lại tập trung về nhà thờ Giáo họ Cát Nội, làm giờ Chầu Thánh Thể và suy niệm Kinh Mân Côi, sau đó, trước khi trao Thánh Giá cho đoàn rước của Giáo xứ Sa Cát, cộng đoàn giáo xứ đã lần lượt tiến lên hôn chào tạm biệt Thánh Giá Chúa. Một số giọt nước mắt đã rơi. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Tạm biệt Thánh Giá của Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội. Hẹn gặp lại sau 10 năm nữa.