

Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế Martinô Đỗ Nguyễn Xuân Tiên O.P, mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy cùng đến với bàn tiệc Thánh Thể, nơi mà chúng ta có thể đón nhận một nguồn lương thực tuyệt hảo nuôi sống và bổ dưỡng cho linh hồn. Bên cạnh đó, hôm nay một số em thiếu nhi trong Giáo Họ Thiên Ân lần đầu tiên được đón rước Mình và Máu Thánh Chúa. Đây là một bước tiến quan trọng trong đời sống đức tin của các em. Cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các em trong ngày quan trọng này.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha chủ tế Martinô nhấn mạnh đến chiều kích hiệp nhất. Chính Thánh Thể là nguồn mạch và là dấu chỉ của sự hiệp nhất trong cộng đoàn dân Chúa. Nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta không chỉ đón nhận những ơn ích thiêng liêng cho linh hồn của mình, nhưng chúng ta còn trở nên một với Đức Giêsu, cùng sống đức tin trong một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương. Chính vì vậy, mỗi tín hữu được mời gọi để siêng năng tham dự Thánh Lễ, rước lễ mỗi ngày và biết yêu thương nâng đỡ nhau.
Đối với các em thiếu nhi được rước lễ lần đầu hôm nay, sau những ngày tháng được học giáo lý, các em chính thức được đón rước Chúa vào lòng mình. Trên hành trình đức tin của mỗi người, chúng ta đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa như nguồn lương thực nuôi dưỡng linh hồn. Ước mong qua việc được rước Mình và Máu Thánh Chúa, các em cảm nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu của Thiên Chúa bằng tâm hồn đơn sơ và thánh thiện.
Trong phần hiệp lễ, các em thiếu nhi đã nghiêm trang tiến lên, quỳ gối để đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Ánh mắt của các em chan chứa một niềm xúc động thiêng liêng. Nguyện chúc các em thiếu nhi rước lễ lần đầu hôm nay luôn cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa và có một đời sống đức tin sâu sắc và phong phú.



Truyền Thông
Giáo họ Thiên Ân